Thanh Hóa:

Trẻ sơ sinh suýt bị đem chôn vì bác sỹ kết luận sắp tử vong?

(Dân trí) - Được đưa đến bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, sản phụ đã sinh được một bé gái. Tuy nhiên, bé gái được bác sỹ cho biết khó cứu và thông báo cho gia đình đưa về lo hậu sự. Nhưng, cháu bé vẫn thở bình thường và được gia đình chuyển đến bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Theo phản ánh của gia đình ông Nguyễn Ngọc Đỉnh, thôn Trí Phúc, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung cho rằng, bác sỹ bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã tắc trách khiến cháu nội ông thiếu chút nữa đã bị chôn sống.

Gia đình đem cả tiểu sành lên Khoa sản của bệnh viện Đa khoa Hà Trung đề nghị làm rõ
Gia đình đem cả tiểu sành lên Khoa sản của bệnh viện Đa khoa Hà Trung đề nghị làm rõ

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình sản phụ đã tập trung lên Khoa sản của bệnh viện Đa khoa Hà Trung để đề nghị giải thích rõ ràng cho gia đình và có hình thức kỷ luật thích đáng với bác sỹ có liên quan.

Theo gia đình sản phụ trình bày, sáng ngày 26/4, chị Phạm Thị Lý (con dâu ông Đỉnh) có biểu hiện đau bụng, gia đình đã đưa chị Ly đến Trạm Y tế xã Hà Sơn. Tại đây, bác sỹ cho biết chị Ly có hiện tượng đẻ non tháng nên giới thiệu gia đình đưa sản phụ lên bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.

Đến khoảng 13h ngày 26/4, sau khi các bác sỹ của Khoa sản, bệnh viện Đa khoa Hà Trung tiến hành truyền nước và sản phụ Phạm Thị Ly đã sinh được một bé gái. Lúc sinh ra bé vẫn thở nhưng các bác sỹ không tiến hành cấp cứu cho cháu để đưa lên tuyến trên mà kết luận cháu sẽ khó nuôi nên thông báo cho gia đình lo hậu sự. Được biết, sản phụ Ly sinh con thời điểm 28 tuần tuổi.

Khi nghe bác sỹ thông báo như trên, gia đình đã mua tiểu để khâm liệm cho bé. Tuy nhiên thấy cháu vẫn chưa tắt thở nên gia đình ông Đỉnh chưa đưa vào tiểu mà bỏ vào hộp giấy chờ cháu tắt thở mới cho vào tiểu sành. Sau gần 30 phút chuyển cháu bé từ bệnh viện Đa khoa Hà Trung về đến nhà tại xã Hà Sơn nhưng cháu bé vẫn không tắt thở mà có dấu hiệu hồng da trở lại.

Ngay lập tức, gia đình gọi xe taxi đưa bé đến bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa để cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ đã tiến hành cấp cứu cho đến thời điểm này thì tình trạng sức khỏe của bé đã ổn định.

“Nếu hôm đó tôi nghe theo kết luận của bác sỹ chắc bây giờ cháu tôi đã chết oan ức. Bác sỹ không cấp cứu mà lại kết luận sau vài phút sẽ chết là việc làm thiếu trách nhiệm. Hiện cháu tôi đang được điều trị tại bệnh viện, vậy lương tâm các bác sỹ nằm ở mô”, ông Đỉnh bức xúc.

Gia đình trao đổi với lãnh đạo bệnh viện
Gia đình trao đổi với lãnh đạo bệnh viện

Theo gia đình ông Đỉnh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, đại diện bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã gặp gỡ và giải thích cho gia đình. Đại diện lãnh đạo bệnh viện đã có lời xin lỗi đến gia đình sản phụ Phạm Thị Ly. Cũng theo ông Đỉnh, phía bệnh viện đã cử người đến tại gia đình gặp gỡ, xin lỗi nhưng gia đình chưa chấp nhận. Hiện tại cháu bé vẫn đang được điều trị tại bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa.

Tại buổi đối thoại với gia đình, bác sỹ bệnh viện Đa khoa Hà Trung còn cho biết, do sản phụ sinh thiếu tháng nên bệnh viện đã cố gắng hết sức. Với những trường hợp tương tự, bệnh viện ít khi giữ lại được do bệnh viện không đủ trang thiết bị để ấp lồng kính. Tuy nhiên, theo lãnh đạo bệnh viện này thì đây là trường hợp hy hữu.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sỹ Nguyễn Thế Hồng - Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Trung cho biết: “Anh em tôi cũng đã gặp gia đình, do anh em tiên lượng không hết, sơ suất nên giờ cháu đang nằm điều trị trên bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa. Ngành đang chỉ đạo quan tâm đến cháu, động viên gia đình rồi sau này rút kinh nghiệm. Sở đã điện về rồi, chiều nay (ngày 28/4) chúng tôi sẽ họp kiểm điểm”.

Chiều ngày 28/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Hữu Uyển - Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Sở chưa nhận được báo cáo từ bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung về sự việc nêu trên.

Duy Tuyên - Thành Vượng