Trắng đêm phẫu thuật cứu sống mẹ Việt Nam Anh hùng bị u não rất nặng

(Dân trí) - Các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật cấp cứu, cứu sống bệnh nhân là mẹ Việt Nam Anh hùng bị u não rất nặng.

Khối u trong não bệnh nhân Thà
Khối u trong não bệnh nhân Thà

 

Chiều 4/3, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thanh Phong – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết: Chiều muộn ngày 24/02/2019, khoa Cấp cứu bệnh viện tiếp nhận cụ Đinh Thị Thà (87 tuổi ở Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) được chuyển đến từ tuyến dưới với chẩn đoán u não trong tình trạng lơ mơ, tiêu tiểu không tự chủ.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ tiến hành khám và kiểm tra, kết quả cho thấy bệnh nhân bị u màng não kích thước 4.5cm x4cm, trên tình trạng tuổi cao, thiếu máu cục bộ cơ tim, phình mõm tim, xơ vữa động mạch, tăng huyết áp… nguy cơ tim mạch trong và sau mổ rất cao. Bên cạnh đó, bệnh nhân bị khối u chèn ép vào não thất tư, tiểu não nguy cơ tụt não gây ảnh hưởng đến tính mạng nếu không xử trí kịp thời hoặc có thể diễn tiến xấu.

Hiện sức khỏe đã dần ổn định, tiếp xúc tốt
Hiện sức khỏe đã dần ổn định, tiếp xúc tốt

Bác sĩ Phong cũng cho biết: Đây là trường hợp bệnh nặng, nguy hiểm và là một thách thức lớn đối với phẫu thuật viên của khoa Ngoại Thần kinh. Ca phẫu thuật diễn ra từ 2h sáng đến 7h sáng ngày 25/2. Các bác sĩ đã bóc tách và cắt bỏ khối u cùng màng cứng lân cận khối u thành công, đồng thời tạo hình màng cứng bằng miếng vá nhân tạo.

Hiện, tình trạng bệnh nhân tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định, đã ngưng thở máy. Bệnh nhân đang được theo dõi và chăm sóc hồi sức nội khoa tích cực sau mổ.

Tiếp xúc với PV Dân trí, chị Nguyễn Thu Vân- con dâu bệnh nhân Thà cho biết: Cách đây mấy năm, các bác sĩ tuyến dưới đã phát hiện mẹ chị bị khối u ở não nhưng do tuổi cao lại bị nhiều bệnh nội khoa nên bác sĩ khuyên không nên mổ vì biến chứng có thể xảy ra. “Nhưng mới đây, khối u lớn, người lơ mơ, tiểu tiện không còn tự chủ được nên gia đình tôi đưa mẹ đến Bệnh viện ĐK Trung ương Cần Thơ. Tại đây, bác sĩ giải thích rất kỹ, nếu đồng ý mổ thì cơ hội sống của mẹ còn. Khi nghe bác sĩ giải thích gia đình chấp thuận nhưng vẫn rất hồi hộp. Rất may ca mổ thành công.”- Chị Vân vui mừng kể.

Chị Vân cũng cho biết: Mẹ chồng chị có 6 người con thì 2 người con lớn hy sinh. Ba chồng chị cũng đã hy sinh từ năm 1961, từ đó mẹ sống một mình nuôi con.

Phạm Tâm