Tâm thư của bác sĩ phải lựa chọn giữa con trai và cuộc chiến chống dịch

(Dân trí) - Vị bác sĩ người Anh đã phải đưa ra một quyết định khó khăn giữa trách nhiệm của một bác sĩ và nghĩa vụ của một người cha.

Nick Dennison là một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Firmley Park (Anh). Nick có một cậu con trai 3 tuổi mắc bệnh ung thư hạch và đang phải trải qua quá trình hóa trị liệu. Dịch Covid-19 diễn biến phức tại Vương quốc Anh đã vô tình khiến vị bác sĩ này phải đứng trược một trong những sự lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời: Trách nhiệm với nghề y hay nghĩa vụ của một người cha.

Tâm thư của bác sĩ phải lựa chọn giữa con trai và cuộc chiến chống dịch - 1

Sau khi đắn đo suy nghĩ và có được quyết định cuối cùng cho mình, bác sĩ trẻ này đã viết những dòng tâm sự đầy xúc động trên mạng xã hội, để chia sẻ về câu chuyện éo le do hoàn cảnh đưa đầy, cũng như quá trình đấu tranh tâm lý để đi đến lựa chọn này của bản thân.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, vị bác sĩ này chia sẻ : “Vào hôm chủ nhật, tôi nhận được cuộc gọi hỏi về việc có muốn đảm nhận vai trò là một bác sĩ chăm sóc đặc biệt, điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19 không. Tuy nhiên, ở góc độ cá nhân, tôi còn băn khoăn vì con trai tôi đang trong giai đoạn hóa trị của bệnh ung thư hạch.

Virus này sẽ là một mối đe dọa cực kỳ lớn đối với gia đình và con trai của tôi vì khả năng lây nhiễm của tôi rất cao. Nếu tham gia chống dịch, có lẽ tôi phải chuyển ra khỏi nhà một thời gian để cách ly trong suốt 6 tháng. Tôi đã phải đưa ra lựa chọn khó khăn giữa trách nhiệm của một bác sĩ và nghĩa vụ của một người cha. Sau nhiều ngày trăn trở, trái tim tôi như tan vỡ khi đưa ra quyết định này, tôi chọn cứu mạng người lạ và tạm thời gác lại sự sát cánh của một người cha đối với con mình”.

Anh còn cho biết thêm, ở bệnh viện Firmley Park, số ca bệnh nặng phải dùng đến máy thở dao động từ 4-10 người, thậm chí có lúc lên đến 80 người. Với con số này, anh dường như không có thời gian để nghỉ ngơi và phải làm việc liên tục 24/24 giờ đồng hồ.

Tâm thư của bác sĩ phải lựa chọn giữa con trai và cuộc chiến chống dịch - 2

Số người mắc Covid-19 ở Anh đang ngày càng tăng nhanh và đã vượt qua con số 8000, trong đó gần 500 trường hợp đã tử vong và hầu hết là những người già và người có bệnh lý nền. Các quán rượu, cửa hàng, siêu thị,... tại xứ sở sương mù cũng đã phải tạm thời đóng cửa để hạn chế sự lây lan dịch bệnh.   

 

 Minh Nhật

Theo Metro