Tái tạo "cậu nhỏ", trả giới tính thật cho "cô gái" Thái

(Dân trí) - Phát hiện bất thường ở bộ phận sinh dục của con, nhưng vì khó khăn nên mãi 22 năm sau, bệnh nhân tên Nhung mới được phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục theo đúng giới tính của mình.

Mẹ bệnh nhân Nguyễn Thị Nhung (22 tuổi, người dân tộc Thái, Lào Cai) cho biết, ngay từ khi mới sinh, gia đình đã phát hiện sự bất thường ở bộ phận sinh dục của con. Bởi khi nhìn phía ngoài như con gái, nhưng to hơn bình thường và hai bên bộ phận sinh dục lại sờ thấy hai tinh hoàn. Gia đình cũng đã cho em đi khám, bác sĩ cũng xác định em là nam giới chứ không phải nữ, nhưng phải lớn lên mới phẫu thuật được.

Vì thế, “chàng trai” Nhung vẫn phải chấp nhận là cô gái. Mãi năm 17 tuổi, gia đình đưa Nhung xuống một bệnh viện tại Hà Nội để khám lại, nhưng vì khó khăn trong việc tạo hình dương vật nên bác sĩ chỉ định cắt bỏ 2 tinh hoàn để Nhung là con gái.

Tuy nhiên, Nhung vẫn luôn mang mặc cảm mình là một người đàn ông, sao lại phải mang hình hài của một cô gái? Sau khi thi đỗ cao đẳng y, tìm hiểu về bệnh Nhung lại càng khát khao trở lại giới tính thật của mình. Được người quen giới thiệu, Nhung đã đến BV Xanh Pôn để kiểm tra.

BS Phạm Thị Việt Dung, khoa Phẫu thuật tạo hình (BV Xanh Pôn) cho biết, ấn tượng đầu tiên khi Nhung đến khám, vẻ ngoài giống con gái, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân mang nhiễm sắc thể XY, đích thị là một chàng trai. Khám tổng thể, bệnh nhân cũng được xác định là nam giới, có hai tinh hoàn bên môi lớn bộ phận sinh dục nhưng đã cắt bỏ, không có tử cung, âm vật phì đại, ngực không phát triển, không có kinh nguyệt... chỉ duy nhất bộ phận sinh dục bên ngoài thì nhìn như con gái.

Theo nguyện vọng của người bệnh, các bác sĩ quyết định phẫu thuật trả lại đúng giới tính nam giới cho Nhung. Ca phẫu thuật GS.TS Trần Thiết Sơn, Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Xanh Pôn trực tiếp thực hiện kéo dài 10 tiếng đồng hồ đã tái tạo bộ phận sinh dục cho Nhung, để em trở thành một chàng trai thực sự.

GS Sơn cho biết, để tạo hình dương vật cho bệnh nhân, các bác sĩ đã lấy một vạt da đùi trước ngoài bên trái rồi cuộn lại thành dương vật. Tiếp đó bác sĩ lấy niêm mạc miệng của bệnh nhân để tạo niệu đạo. Điều đặc biệt nhất, là do vạt da này có cuống động mạch và nhiều dây thần kinh nên bệnh nhân vẫn sẽ có cảm giác khi quan hệ tình dục. Sau khi bình phục, em Nhung sẽ có cuộc sống bình thường như một người đàn ông, với cuộc sống tình dục bình thường.

Tú Anh