Thái Bình:

Suýt chết vì tin y sỹ là “thần y” về xương khớp

(Dân trí) - Nghe lời đồn thổi về một y sỹ ở Thái Bình có thể chữa khỏi tất cả các bệnh về xương khớp. Anh Việt đã tìm về nhà y sỹ được mệnh danh là “thần y” này để chữa bệnh. Nào ngờ, sau vài mũi tiêm của vị y sỹ này, anh Việt về nhà phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Suýt chết vì tin y sỹ là “thần y”

Theo như trình bày của anh Nguyễn Văn Việt (37 tuổi), trú tại 9/887 Ngô Gia Tự, Đằng Hải, Quận Hải An, vào năm 2012 anh bị thoát vị đĩa đệm N4,N5,S1. Cũng từ đấy, anh chạy vạy khắp nơi, tốn rất nhiều công sức, tiền bạc để chữa trị nhưng không thể nào chữa trị khỏi.

Tình cờ, anh Việt được nghe kể một thầy thuốc tên là Giang Công Nhuế, ở xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình có tay nghề rất cao, có thể chữa khỏi tất cả những bệnh về xương khớp. Nghe thấy thế, anh Việt không quản ngại xa xôi để tìm đến, cầu mong gặp được một vị “thần y” thật sự để chấm dứt căn bệnh đang hành hạ mình.

Sau khi tìm đến đây, anh Việt ở trọ lại nhà cháu của ông Nhuế để điều trị. Anh Việt được ông Nhuế tiêm thuốc ở bẹn lưng, sau 4 mũi tiêm đầu tiên, anh Việt cảm thấy rất đau ở vùng này. Sau khi tiếp tục khám, ông Nhuế lại tiếp tục tiêm vào bẹn và khớp gối cho anh Việt.

Tuy nhiên, càng tiêm thuốc, anh Việt càng cảm thấy đau đớn, đến mũi thứ 4 thì chân anh Việt xuất hiện triệu chứng phù nề, sưng tấy. Sau khi được ông Nhuế cho về nhà, do quá đau đớn nên anh Việt được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai và được các bác sỹ xác định là nhiễm khuẩn máu, tiên lượng khá xấu.

Sau đấy, gia đình lập tức chuyển anh Việt sang Bệnh viện Nhiệt đới lọc máu và điều trị phần chân, nội tạng bị viêm nhiễm toàn bộ. Sau khi vượt cơn nguy kịch, anh Việt được chuyển sang khoa Liền cơ xương của Viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục điều trị đến nay.

Anh Việt cho biết: “Tôi đến nhà ông Nhuế điều trị vào ngày 23 đến 27/4, mỗi ngày ông Nhuế tiêm cho tôi một mũi. Ông Nhuế tiếp bệnh nhân từ 3 đến 5 giờ sáng ngày thứ 7, chủ nhật và từ 5 - 9 giờ sáng các ngày còn lại.

Mọi người bệnh đến đây, dù bệnh gì cũng đều được tiêm, đau ở đâu tiêm ở đó. Tôi nhìn thấy thứ thuốc mà ông Nhuế tiêm cho tôi và các bệnh nhân đều là một ống nước màu trắng đục như sữa”.

Cũng theo phản ánh của anh Việt cho biết, trong quá trình điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, anh Việt gặp anh Phạm Đức Tuân (43 tuổi), trú tại thôn Châu Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Anh Tuân cũng là một người cùng đến tiêm chữa bệnh đau lưng cùng thời gian với anh Việt.

Anh Việt khẳng định: “Sau khi tiêm, anh Tuân cũng xuất hiện triệu chứng tương tự như tôi. Đến ngày 12/6, anh Tuân mất, gia đình đưa về quê an táng. Ngoài anh Tuân, tôi cũng gặp một phụ nữ ở Nam Định cũng đến tiêm tại nhà ông Nhuế và bị hoại tử mông”.

Y sỹ Giang Công Nhuế đang tiêm cho các bệnh nhân (ảnh do bạn đọc cung cấp)
Y sỹ Giang Công Nhuế đang tiêm cho các bệnh nhân (ảnh do bạn đọc cung cấp)

Trao đổi về vấn đề trên, chị Vũ Thị Duyên (40 tuổi), vợ anh Phạm Đức Tuân xác nhận, trong tháng 4/2016, chồng chị đau lưng, nghe đồn có thầy Nhuế chữa được nên đến tiêm. Nhưng sau đó, chồng chị bị viêm loét, chỗ tiêm ở mông bị sưng to, sau khi nhập viện cấp cứu thì tử vong.

Chị Duyên cho biết: “Nghe tin ông Nhuế chữa được bệnh đau lưng, nên chồng tôi đến điều trị, chồng tôi chỉ tiêm 4 lần ở nhà ông Nhuế. Sau khi về nhà, chỗ tiêm ở mông và khoeo sưng to, lở loét, đưa đi cấp cứu rồi chết tại Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực, huyện Thái Thụy”.

Còn anh Việt cũng phải đi cấp cứu và đã điều trị ở các viện hơn 2 tháng nay.

Quá bức xúc, anh Việt và gia đình đã gửi đơn đến Công an huyện Quỳnh Phụ để tố cáo, nhưng không nhận được hồi âm.

Tước giấy phép hành nghề, cấm hành nghề của y sỹ Giang Công Nhuế

Để làm rõ vấn đề trên, PV Dân trí đã tới gặp các cơ quan chuyên môn và chức năng tỉnh Thái Bình.

Về vấn đề trên, ông Phạm Sỹ Tuấn, Phó phòng Y tế huyện Thái Thụy cho biết, sự việc trên đã diễn ra gần 3 tháng nay.

Nắm bắt được sự việc về bệnh nhân tử vong khi cấp cứu ở Bệnh viện Phụ Dực sau khi tiêm thuốc ở nhà ông Nhuế, phía Phòng Y tế huyện Thái Thụy đã báo cáo sự việc lên Sở Y tế Thái Bình. Phía Sở đã tước giấy phép hành nghề và cấm hành nghề đối với ông Nhuế.

Cuộc họp của xã Thái Hòa về việc ông Nhuế chưa được cấp phép và hành nghề vượt quá khả năng chuyên môn vào năm 2013
Cuộc họp của xã Thái Hòa về việc ông Nhuế chưa được cấp phép và hành nghề vượt quá khả năng chuyên môn vào năm 2013

Ông Tuấn cũng cho biết: “Ông Nhuế vốn là y sĩ quân y. Giấy phép của Sở Y tế cấp cho ông Nhuế chỉ là điều dưỡng với chức năng thay băng gạc, đếm mạch, đo huyết áp và tiêm cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sỹ chứ không được phép khám, chữa, điều trị bệnh”.

Còn theo bà Đoàn Thị Láng, Trạm trưởng Trạm y tế xã Thái Hòa cho biết, ông Nhuế từng có thời gian công tác ở Trạm y tế xã, từ năm 2012, sau khi nghỉ làm ở trạm y tế xã, ông Nhuế đã tự mở cơ sở chữa bệnh tại nhà và đã từng bị phạt hành chính và bắt đóng cửa vì không có giấy phép vào tháng 4/2013. Đến cuối năm 2013, ông Nhuế xin được giấy phép hoạt động.

Bà Láng khẳng định: “Không biết ai tung tin đồn ông ấy chữa được bệnh mà bệnh nhân ùn ùn đến. Chúng tôi kiểm tra, nhắc nhở nhiều lần, đồng thời tuyên truyền trên loa truyền thành của xã nên người dân trong xã không ai đến, chỉ bệnh nhân ở xa đến chữa”.

Chân phải của anh Việt biến dạng
Chân phải của anh Việt biến dạng

Cũng liên quan đến sự việc trên, trao đổi với PV báo điện tử Dân trí, ông Đặng Công Toàn, Trưởng Phòng Quản lý hành nghề, Sở Y tế Thái Bình cho biết, sau khi Bệnh viện Phụ Dực báo cáo lên Sở có sự việc, một người nhà một bệnh nhân tử sau cho biết, trước khi cấp cứu ở bệnh viện, bệnh nhân đã tiêm tại nhà Ông Nhuế. Ngay sau khi nhận được thông tin trên Sở Y tế Thái Bình đã cử đoàn kiểm tra tại cơ sở này.

Quá trình kiểm tra, ông Nhuế cũng đã thừa nhận mình vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn cho phép, nhưng không gây hậu quả nghiêm trọng. Phía đoàn công tác Sở Y tế cũng nghi ngờ ông Nhuế sử dụng thuốc Corticoid tiêm cho bệnh nhân, nhưng quá trình kiểm tra không phát hiện ra.

Nhà riêng của ông Giang Công Nhuế, các biển hiệu đã được tháo bỏ sau khi Sở Y tế tước giấy phép và cấm ông Nhuế hành nghề
Nhà riêng của ông Giang Công Nhuế, các biển hiệu đã được tháo bỏ sau khi Sở Y tế tước giấy phép và cấm ông Nhuế hành nghề

Corticoid một loại thuốc có tác dụng chống viêm, giảm đau, trị các bệnh xương khớp. Loại thuốc này có tác dụng giảm đau tức thời nhưng có yêu cầu ngặt nghèo về liều lượng, nếu tiêm liên tục sẽ gây xơ cơ, sưng tấy vì thuốc khó tiêu... Năm 2010, ông Nhuế đã bị phạt khi tiêm thuốc này.

Ông Toàn cho biết: “Hiện tại, Sở Y tế Thái Bình đã ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động y tế của ông Nhuế vì bản thân ông ấy cũng thừa nhận có tiêm, chữa bệnh cho bệnh nhân. Nhưng ông Nhuế không thừa nhận gây hậu quả nghiêm trọng vì bệnh nhân không có biểu hiện, hay có tác động gì lúc tiêm, mà việc nhập viện cấp cứu, biểu hiện lại là ở nhà riêng chứ không phải nhà ông Nhuế”.

Ông Toàn còn cho biết thêm: “Về việc các bệnh nhân ông Nhuế bị bệnh, thậm chí tử vong sau khi tiêm phải đợi thu thập chứng cứ. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã thụ lý vụ việc này và đang tiến hành điều tra”.

Đức Văn