Sự hồi sinh kỳ diệu của bé trai 7 tuổi bị vỡ gần hết gan

(Dân trí) - Nhìn con cứ lịm dần đi, xanh xao, nhợt nhạt được chuyển vào phòng mổ cấp cứu, người đàn ông quê Đan Phượng, Hà Nội ngất lên ngất xuống không biết bao lần.

Đến ngày con được xuất viện sau gần nửa tháng điều trị, anh Phùng Văn Hùng, bố bệnh nhi vẫn chưa hết bàng hoàng vì tai nạn bất ngờ ập đến gia đình.

Bệnh nhi là bé Phùng Việt Anh Tuổi 7 ở Đan Phượng, Hà Nội, vào Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cấp cứu đúng chiều 28 Tết (ngày 22/1).

Anh cho biết hôm đó, 3 chị em chở nhau bằng xe đạp điện đến nhà ông ngoại ăn tất niên thì gặp tai nạn, bị một người say rượu đi xe máy đâm vào. Khi đó, bé Việt Anh ngồi đằng trước, chị cả lái xe.

Người đi đường thấy vậy đưa cả 3 chị em vào Bệnh viện huyện Đan Phượng. Chị cả bị gãy tay, chị thứ 2 bị trầy xước, riêng Việt Anh bị chấn thương vùng bụng, được chuyển cấp cứu đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ngồi trên xe mà anh như ngồi trên đống lửa, thấy con cứ yếu dần đi, anh liên tục gọi con nhưng bé cứ lịm đi. Sợ không kịp, xe cấp cứu chuyển hướng vào Bệnh viện 198 cấp cứu. Khi tình hình sức khỏe ổn hơn, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sự hồi sinh kỳ diệu của bé trai 7 tuổi bị vỡ gần hết gan - 1
Bé Việt Anh đã có thể xuất viện sau gần nửa tháng nằm viện. Ảnh bé trai và bố: H.V.

Theo bác sĩ, trẻ nhập viện trong tình trạng da xanh nhợt do mất máu, mạch nhanh, huyết áp tụt, bụng chướng căng, ấn đau khắp bụng, siêu âm có nhiều dịch máu ổ bụng. Xét nghiệm cho thấy trẻ đang trong tình trạng thiếu máu nặng, sốc mất máu do chấn thương nặng gây mất máu.

Ngay lập tức trẻ được tiến hành hồi sức tích cực, truyền máu số lượng lớn, bồi phụ nước điện giải, tình trạng ổn định mới chuyển đi mổ. Trong khi đó các bác sĩ hội chẩn chuyên khoa ngoại chuẩn bị cho ca mổ cho trẻ. Hơn 20h cùng ngày trẻ được chuyển vào phòng mổ.

Kíp mổ gồm TS Phạm Duy Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, bác sĩ chuyên khoa 2 Vũ Mạnh Hoàn, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp...

TS Phạm Duy Hiền, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp- phẫu thuật viên chính cho biết, toàn bộ gan phải của trẻ bị chấn thương, đường vỡ gan lớn, tổ chức gan dập nát, đường vỡ làm tổn thương các mạch máu lớn của gan gây chảy máu ồ ạt. Các bác sĩ đã phải cắt gan phải.

Bên cạnh đó, gan vỡ dập nát không như bình thường, bác sĩ phải cân nhắc rất nhiều, nâng lên đặt xuống, sử dụng các trang thiết bị hiện đại (như: dao siêu âm, dao mổ cắt gan CUSA, clip cầm máu titan, vật liệu cầm máu…) vừa phẫu thuật vừa hồi sức đảm bảo tính mạng cho trẻ. Trẻ được truyền 33 đơn vị máu và các chế phẩm từ máu.

Theo TS Hiền, điều khó khăn trong ca mổ này là bác sĩ phải mổ cắt gan lớn trong tình trạng cấp cứu. Mổ cắt gan là một trong những kỹ thuật mổ phức tạp nhất trong phẫu thuật ngoại khoa nhi và phẫu thuật nói chung.

Sự hồi sinh kỳ diệu của bé trai 7 tuổi bị vỡ gần hết gan - 2
Các bác sĩ mổ cấp cứu cắt gan.

Vì mổ cấp cứu nên bác sĩ không thể đánh giá hết được nguy cơ. Ngoài ra, bệnh nhân còn nhỏ, lượng máu ít hơn người lớn, trẻ đã mất nhiều máu do chấn thương gan nếu trong quá trình mổ để máu chảy nhiều thì rất nguy hiểm. Gan là tạng đặc chứa rất nhiều máu, vì thế với các phẫu thuật viên thực hiện cắt gan điều đáng sợ chính là nguy cơ chảy máu.

“Trường hợp của trẻ gan vỡ rất lớn, chảy máu rất nhiều, tình trạng thập tử nhất sinh nếu làm mất máu thêm thì không thể cứu được. Mổ xong bác sĩ vẫn lo. Nguy cơ sau mổ cũng trùng điệp như dò mật, suy gan do cắt gan quá lớn, phần gan còn lại không đảm nhận được chức năng thay thế, tràn dịch màng phổi… Các bác sĩ hồi sức rất vất vả”, TS Hiền chia sẻ.

Hai ngày đầu sau khi con mổ xong, anh Hùng như người mất hồn vì không biết sức khỏe con sẽ như thế nào. Sau mổ một tuần, thấy trẻ ăn được, các y bác sĩ và gia đình mới thở phào, yên tâm.

“Khi cháu chuyển vào phòng mổ, nghe bác sĩ giải thích tình hình của cháu mà tôi ngất lên ngất xuống vì lo. Còn nước còn tát dù có phải bán đất, bán nhà gia đình cũng chấp nhận. May mắn cháu đã qua khỏi”, bố bệnh nhi nói.

Trẻ cần quay lại bệnh viện khám lại sau một tháng nữa. 

Nam Phương