Sợ phẫu thuật, mất nửa mặt vì ung thư mô mềm

(Dân trí) - Tim McGrath (38 tuổi, người Mỹ) bị chẩn đoán mắc sarcom bao hoạt dịch - một bệnh ung thư mô mềm hiếm gặp. Tuy nhiên, thay vì phẫu thuật ngay, anh này lại tìm kiếm các phương pháp điều trị thay thế khiến khối u to như quả bưởi.

Sợ phẫu thuật, mất nửa mặt vì ung thư mô mềm - 1

McGrath (sống tại Michigan) lần đầu tiên biết mình mắc bệnh Sarcom bao hoạt dịch vào tháng 2/2014, sau khi có hiện tượng đau hàm trên. Chụp MRI cho thấy một khối u cỡ quả trứng trong hàm của Tim nhưng anh đã không phẫu thuật ngay như khuyến nghị của bác sĩ mà quyết tâm tìm kiếm một phương pháp điều trị khác thay cho cách này.

Tuy nhiên, sau 18 tháng điều trị với nhiều phương pháp, trong đó có hóa trị, khối u vẫn tiếp tục to ra.

Sợ phẫu thuật, mất nửa mặt vì ung thư mô mềm - 2

Đến cuối tháng 5/2015, khối u đã lớn gấp đôi và lúc này Tim bắt buộc phải phẫu thuật để có thể thở và đặt ống dẫn thức ăn do khối u đã lấp đầy miệng.

Trước khi phẫu thuật, bệnh nhân đã được xạ trị để có thể thu nhỏ khối u nhất có thể.

Mặc dù đã được giải thích về khả năng mất mắt trái, tai trái nhưng Tim vẫn vô cùng sốc khi gần như nửa bên mặt của mình bị bóc hoàn toàn.

Mặc dù cắt được khối u ác tính nhưng các bác sĩ đành bó tay với tình trạng vết thương không lành sau phẫu thuật do cơ địa của bệnh nhân. Đã có lúc Tim muốn "đầu hàng" trong cuộc chiến đấu với tình trạng nhiễm trùng, không thể lành của nửa gương mặt vừa dược phẫu thuật.

Sợ phẫu thuật, mất nửa mặt vì ung thư mô mềm - 3

Sau 1 năm sống chung với phần mặt không liền, Tim mới có cơ hội chữa lành các tổn thương sau mổ khi nhà phẫu thuật Kongkrit Chaiyasate nghe tin về tình trạng của anh.

Hiện McGrath đang hào hứng với mọi cơ hội anh có và sẵn sàng cho cuộc phẫu thuật tái tạo gương mặt vào 2018, khi vết thương của lần phẫu thuật trước đã ổn định, để có thể ăn uống và nói hoàn chỉnh hơn.

“Sau phẫu thuật, tôi đã rất đau khổ, tôi không thể nhận ra nửa gương mặt của mình cho đến khi gặp BS Chaiyasate, tôi mới thấy mình có hy vọng trở lại”, Tim nói.

Sợ phẫu thuật, mất nửa mặt vì ung thư mô mềm - 4

BS Chaiyasate đã lấy da và cơ từ chân trái và cánh tay trái để “đắp” lên vết thương của Tim, giúp cuộc sống của anh cải thiện rất nhiều dù anh chưa thể ăn, uống đường miệng cũng như phát âm một số từ.

Mặc dù đã trải qua một giai đoạn khủng khiếp nhưng Tim hy vọng những gì đã qua sẽ truyền cảm hứng, lòng biết ơn cuộc sống cho mọi người.

Sarcom là bệnh gì?

Sarcom là một nhóm ung thư hiếm gặp, ảnh hưởng đến các mô mềm có nhiệm vụ liên kết, hỗ trợ và bao quanh các cơ quan và hệ thống trong cơ thể.

Những mô mỡ, cơ, mạch máu, các mô da, dây chằng dễ bị sarcom tấn công.

Sarcom có thể phát triển ở bất kỳ đâu trong cơ thể, từ tay, chân đến thân thể.

Chúng chiếm khoảng 1/100 ca chẩn đoán mới ở Anh với 3.000 ca mắc mới mỗi năm.

Không có biểu hiện rõ ràng trong giai đoạn đầu, mặc dù người bệnh có thể thấy có một khối u mềm, không đau dưới da hoặc sâu dưới cơ; chúng không dễ dịch chuyển và lớn lên theo thời gian.

Ngay khi thấy lo lắng về các khối u hay có các biểu hiện lạ, hãy đi khám bác sĩ ngay.

Một khối u lớn cỡ quả bóng golf trở lên đều đáng ngờ và cần phải được kiểm tra kỹ.

Nhân Hà