Đồng Tháp:

Sợ kim tiêm nhưng nhất quyết phải hiến máu cứu người

(Dân trí) - Nhìn thấy kim tiêm là sợ, vậy nhưng chị Lê Thị Đẹp (SN 1971, ngụ huyện Thanh Bình) là người có số lần hiến máu tình nguyện nhiều nhất tỉnh.

Chị Đẹp kể lần đầu tiên chị hiến máu vào đầu năm 2009. Đó là lần chị đi khám bệnh, tình cờ thấy biết 1 bệnh nhân cần máu, chị đã tìm gặp bác sĩ đăng ký tình nguyện hiến máu.

 

Lần thứ 2 là khi chị đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình thăm mẹ bị bệnh, nghe một nữ bệnh nhân nói muốn “vô máu” nhưng không có tiền, chị đã xin mẹ được hiến máu nhưng mẹ chị nhất quyết ngăn cản và dọa: “Hiến máu sẽ dẫn đến mất máu và vậy là con sẽ chết”.

 

Mặc cho gia đình ngăn cản, lo lắng hiến máu ảnh hưởng đến bệnh nhức đầu và bệnh viện Đa khoa không tổ chức hiến máu tình nguyện, chị đã tìm đến chính quyền địa phương bày tỏ nguyện vọng và được cán bộ xã hướng dẫn tận tình thời gian, địa điểm hiến máu.Chị Đẹp cho biết, dù nhiều lần hiến máu nhưng lần nào chị cũng sợ khi nhìn thấy kim lấy máu, phải quay mặt đi chỗ khác. Vậy nhưng khi máu được lấy xong, chị cảm thấy có một niềm vui khó tả vì biết sẽ có bệnh nhân được cứu sống nhờ lượng máu đó. 

Từ chỗ phải trốn người thân, nay người thân đã cùng chị tham gia hiến máu

Từ chỗ phải trốn người thân, nay người thân đã cùng chị tham gia hiến máu
 

Từ đầu năm 2012 đến nay, chị không chỉ hiến máu mà còn vận động người thân, bà con trong xóm cùng tham gia. Chị Huỳnh Thị Riêu, ngụ ấp Tân Phú A, xã Tân Bình cho biết: “Nhờ chị Đẹp rủ đi hiến máu nên đến nay tôi đã tham gia hiến máu 4 lần, những lần hiến máu thấy sức khỏe vẫn bình thường”. Ngoài việc hiến máu theo từng đợt do địa phương phát động, đầu năm 2014, chị còn đăng ký tham gia vào danh sách “Ngân hàng máu sống” ở địa phương để hiến máu mỗi khi có bệnh viện nào cần máu đột xuất.

 

Ông Phạm Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Bình cho biết, chị Đẹp là người nông dân bình thường nhưng luôn có ý thức giúp đỡ người bệnh. Hiện nay, chị Đẹp không chỉ là người đứng đầu về số lần hiến máu mà còn là người tích cực nhất trong công tác vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Chỉ tính riêng trong năm 2013 đã có khoảng 100 lượt cá nhân đăng ký tham gia HMTN.

 

Ngoài ra, ông Việt còn cho biết thêm, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tặng giấy khen cho chị vì đã có thành tích tham gia hiến máu tình nguyện 5 lần. Theo UBND xã Tân Bình, sắp tới, địa phương sẽ đề nghị Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tặng giấy khen cho chị Đẹp vì đã có thành tích 10 lần HMTN. Đây là những phần thưởng đáng trân trọng, nhưng với chị Đẹp, điều cao quý hơn, chính là chị đã nhiều lần HMTN cứu người và kêu gọi mọi người cùng tham gia hiến máu.

 

H.N - Nguyễn Hành