Kiên Giang:

Sau bữa cơm… cả nhà ở xã đảo Thổ Châu nguy kịch

(Dân trí) - Theo thông tin ban đầu, cả nhà ông B. (xã đảo Thổ Châu, huyện Phú Quốc) ăn cơm tối với cá lưỡi trâu, thịt kho rừng… Đến sáng hôm sau, hàng xóm phát hiện đứa con 10 tuổi của ông B. tử vong; Vợ chồng ông B. và đứa con 15 tuổi nằm bất động dưới sàn nhà.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h30 phút sáng 12/5,  tại gia đình ông N.V. B. ấp Bãi Ngự, xã Thổ Châu, huyện Phú Quốc. Vào khoảng thời gian này, hàng xóm thấy cả gia đình ông B. không thức dậy đi làm như mọi ngày nên đã đập cửa xông vào thì tá hỏa thấy bé trai N.T.Y (10 tuổi, con ông B) đã tử vong; ông B. và vợ là bà L.T.T (33 tuổi) cùng cháu N.V.K (15 tuổi) nằm bất động.

Mọi người nhanh chóng đưa ông B., bà T. và cháu K. đến trạm y tế xã Thổ Châu sơ cứu. Đồng thời chính quyền địa phương thông báo đến lực lương Cảnh sát biển 4. Ngay lập tức, tàu CSB4039 đã được điều động thẳng hướng Thổ Châu cứu các nạn nhân.

Sau bữa cơm… cả nhà ở xã đảo Thổ Châu nguy kịch - 1

Hình ảnh các y bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện Phú Quốc chăm sóc các bệnh nhân khi được chuyển từ xã đảo Thổ Châu đến Phú Quốc vào tối ngày 12/5

Đến khoảng 19h cùng ngày tàu CSB4039 đã cập cảng An Thới và ngay sau đó xe cứu thương đã đưa 3 nạn nhân đến trung tâm y tế Phú Quốc cách đó chừng 30km.      

Về đến Trung tâm y tế huyện Phú Quốc, nhiều y bác sĩ đã được điều động chữa trị cho bệnh nhân. Sau đó ông B. đã tỉnh, có thể uống được nước. Còn chị T và cháu K. vẫn còn hôn mê.

Đầu giờ chiều ngày 13/5, Bác sĩ Võ Thành Dũng - Phó giám đốc trung tâm y tế huyện Phú Quốc, cho biết, chị L.T.T (33 tuổi) và con trai là cháu N.V.K (15 tuổi) vẫn còn hôn mê sâu. Hiện Trung âm đã chuyển hai bệnh nhân này vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang điều trị tiếp.        

Ngoài ra, bác sĩ Dũng còn cho biết thêm, do 2 bệnh nhân này không thể tự thở được nên xe cứu thương của trung tâm y tế Phú Quốc sẽ đưa 2 bệnh nhân này vượt biển đến tận bệnh viện đa khoa Kiên Giang.

Theo ông Đỗ Văn Dừng, Chủ tịch UBND xã Thổ Châu cho biết gia đình ông B. có hoàn cảnh rất khó khăn, sống bằng nghề đưa đò. Hiện UBND huyện Phú Quốc và chính quyền xã Thổ Châu đã hỗ trợ cho gia đình ông B. 12 triệu đồng.

Trung tâm y tế huyện Phú Quốc đã lấy thức ăn trong dạ dày các bệnh nhân. Công an địa phương cũng đa thu giữ các mẫu thức ăn còn lại ở gia đình ông B. để ngành chức năng sớm tìm ra nguyên nhân vì sao cả nhà ông B. bị ngộ độc.

Nguyễn Hành