Đắk Lắk:

Sản phụ mất 2 con tố bệnh viện thiếu trách nhiệm

(Dân trí) - Thấy đau bụng, tức ngực và ho nhiều vào những ngày cuối của thai kỳ, chị Phương được gia đình đưa đi khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Krong Năng. Tại đây, mặc dù chị Phương có nhiều biểu hiện bất thường nhưng các y, bác sĩ của bệnh viện huyện không quan tâm khiến gia đình chuyển viện thì 2 bé song sinh đã mất.

Theo đơn trình báo của gia đình chị Hoàng Thị Phương (18 tuổi, ngụ xã Cư K’lông, huyện Krông Năng, Đắk Lắk), vào ngày 29/3 vừa qua, chị Phương cảm thấy đau bụng, tức ngực và ho nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng để khám. Lúc này chị Phương đang mang song thai và đang gần kề ngày sinh.


Vợ chồng anh Nam chị Phương đau đớn khi mất đi hai con song sinh

Vợ chồng anh Nam chị Phương đau đớn khi mất đi hai con song sinh

Trong thời gian 7 ngày nằm tại bệnh viện, chị Phương nằm ở khoa Ngoại – Sản nhưng không được điều trị gì. Trước tình trạng cơn đau không ngớt nhưng không được chữa trị và có dấu hiệu của chuyển dạ nên đến sáng ngày 5/4, gia đình chị Phương xin bệnh viện cho chuyển viện.

“Chúng tôi đã năn nỉ cho vợ tôi được chuyển lên tuyến trên để điều trị nhưng họ bảo xe của bệnh viện đã hết và chúng tôi phải chờ xe tiếp theo. Quá sốt ruột trước những đau đớn của vợ, tôi buộc phải thuê xe ngoài để đưa vợ đi cấp cứu nhưng chỉ cứu được vợ mà không cứu được 2 con”, anh Hoàng Văn Nam (chồng chị Phương) buồn rầu nói.

Cũng theo anh Nam, trong quá trình gia đình đưa chị Phương chuyển viện, phía Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng cũng không bố trí y, bác sĩ và hỗ trợ bình ôxy cho bệnh nhân dù trong Giấy chuyển tuyến có ghi rõ sản phụ ho nhiều, khạc ra máu, hiện khó thở và mạch đập nhanh. Bên cạnh đó, sau khi con của anh Nam mất, phía Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng có xuống nhà và đưa 30 triệu nhưng không có lời xin lỗi nên gia đình anh nhất quyết không nhận tiền.

Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng nơi gia đình chị Phương tố tắc trách dẫn đến chị bị mất con
Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng nơi gia đình chị Phương tố tắc trách dẫn đến chị bị mất con

Khi được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP. Buôn Ma Thuột), các bác sĩ chẩn đoán thai phụ Phương mang thai đôi ở tuần 37 và đang chuyển dạ và bị suy tim, phù phổi cấp. Do tình trạng nguy kịch nên thai phụ được chỉ định mổ lấy thai.

Bác sĩ Lê Đăng Trung – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết: “Do sản phụ bị phù phổi cấp, thiếu ôxy nên khi mổ lấy thai, dù bệnh viện đã nỗ lực nhưng chỉ giữ được tính mạng của mẹ mà không thể cứu được hai bé”.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Văn Thông - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng cho biết: Sản phụ Phương khi tới bệnh viện để khám thai chứ không phải khám bệnh, qua siêu âm thấy một thai thuận và một thai ngược, do đã gần ngày sinh bệnh viện khuyên nhập viện theo dõi và không cho thuốc.

Cũng theo ông Thông, khi người nhà thông báo sản phụ ho và khạc ra máu bệnh viện đã tiến hành hội chẩn cho sản phụ chuyển viện. Tuy nhiên, do 2 xe của bệnh viện đi vắng nên đã yêu cầu gia đình sản phụ chờ nhưng họ đã thuê xe ngoài. Đồng thời, do bác sĩ trưởng khoa sản khẳng định tình trạng sản phụ không nghiêm trọng nên bệnh viện không cần theo bác sĩ hay các máy móc hỗ trợ đi cùng.

Ông Thông cũng khẳng định, khi sản phụ nằm viện các bác sĩ đã thăm khám, làm đúng chuyên môn. Về việc đưa 30 triệu đồng cho người nhà bệnh nhân là để hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho sản phụ.

Thúy Diễm