Sản phụ chưa biết con mình tử vong

(Dân trí) - Chiều 29/5, sản phụ Đỗ Thị Thùy Dung (Phú Xuyên, Hà Nội) đã được gia đình đón về nhà. Chị Dung chưa hề biết con mình đã tử vong, vì gia đình giấu không cho chị biết. Chị vẫn đinh ninh con mình đang được điều trị ở viện tuyến trên.

Sốt “rực” sữa mà con không được bú…

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, mẹ đẻ của chị Dung, cô Nguyễn Thị Lương cho biết, chị Dung đã được xuất viện về nhà và luôn hỏi về tình trạng của con.

“Mấy ngày trong viện, cả gia đình thống nhất không nói cho con bé về vụ việc, sợ cháu nó sốc. Khổ thân, sữa mẹ về “rực” hết cả người, phát sốt cả lên mà con thì chưa một lần được ngậm bầu vú mẹ đã ra đi mãi mãi…”, cô Lương nói.

“Chúng tôi nói với nó, em bé yếu nên đang được điều trị ở viện trên. Nhưng nó cũng có vẻ nghi ngờ, luôn hỏi sao mọi người vào thăm con mà ai cũng buồn buồn, rồi sao không ai nói xem tình trạng bé thế nào rồi. Về nhà rồi càng khó giấu cháu hơn. Vừa vế nó đã hỏi sao bé ở bệnh viện mà không ai đi thăm bé. Rồi đòi chồng cho đi chăm con ở viện để cho con bú… Chúng tôi lo cháu sốc lắm, vừa sinh nở, chưa được nhìn mặt con, chưa được một giây phút ôm con vào lòng thì con đã ra đi, ai chịu được nỗi đau đó chứ”, cô Lương nói.

Liên quan đến vụ việc, sáng 28/5, gia đình của sản phụ Dung cũng có đơn chính thức gửi lên Sở Y tế Hà Nội kiến nghị về sự chậm trễ giải quyết vụ việc của BV đa khoa Vân Đình.

Chưa có kết luận cuối cùng

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đỗ Văn Huấn, bố đẻ của Dung cho biết, từ hôm xảy ra sự việc (ngày 23/5), bệnh viện hứa với gia đình sẽ có câu trả lời thoải đáng nhưng đến tận hôm nay, bệnh viện chưa hề có thông tin gì đến với gia đình.
 
Sản phụ chưa biết con mình tử vong
Ông Đỗ Văn Huấn thay mặt gia đình mang đơn kiến nghị đến Sở Y tế Hà Nội sáng ngày 28/5. Ảnh: H.Hải

Ông Huấn cho biết thêm, khi xảy ra sự việc, bệnh viện cũng yêu cầu gia đình để pháp y mổ thi thể. Nhưng vì quá đau lòng, sốt ruột vì cháu bé đã chết từ sáng đến chiều vẫn chưa được liệm, lại không hiểu biết về chuyên môn nên gia đình đã đồng ý với bệnh viện cho cháu về mai táng. “Họ hứa với chúng tôi yên tâm cho cháu về an táng, họ sẽ cùng cấp trên ngành y tế giải quyết vấn đề. Nhưng đến giờ vẫn chưa có tín hiệu gì nên chúng tôi đã gửi đơn lên kiến nghị”, ông Huấn nói.

Trả lời phóng viên Dân trí chiều 29/5, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết, Sở đã nhận được đơn kiến nghị của gia đình sản phụ Dung và sẽ thụ lý giải quyết theo quy định.

Trước đó, sau khi xảy ra vụ việc, BV Vân Đình đã gửi báo cáo về Sở Y tế Hà Nội. Theo báo cáo của bệnh viện khẳng định khi sản phụ Dung (21 tuổi) nhập viện vào sáng ngày 22/5 cả sản phụ và thai nhi đều khỏe mạnh. Đến khoảng 3h sáng ngày 23/5 thì sản phụ có dấu hiệu suy thai cấp, được tiến hành hồi sức. Gần 2 tiếng sau thì bác sĩ quyết định mổ lấy thai, nhưng em bé quá yếu nên đã tử vong.

Về việc kíp trực của bệnh viện hôm đó không tiến hành mổ ngay theo yêu cầu của gia đình, ông Chương cho biết là do chị Dung bất ngờ có dấu hiệu suy thai cấp, không thể tiến hành mổ đẻ mà phải hồi sức cho mẹ và con. Đến khi mổ lấy thai thì bé đã ở trong tình trạng sức khoẻ rất yếu, các bác sĩ cấp cứu cho thở ô-xy trong 35 phút nhưng bé đã tử vong.

Trong đơn kiến nghị gửi Sở Y tế Hà Nội, gia đình sản phụ cho biết, ngay từ 3h sáng BS Trần Đăng Tuấn đã thông báo với gia đình là thai nhi bị suy thai cấp nên gia đình đã đề nghị phải mổ ngay. Nhưng đến 4h sáng, sản phụ vẫn chưa được đẩy vào phòng mổ, gia đình quá sốt ruột đã cử người đến nhà bác sĩ Thinh là trường khoa sản của BV Đa khoa Vân Đình gọi. Đến 4h30 phút bác sĩ Thinh ra đến nơi và phải đến 4h55 phút chị Dung mới được đưa lên phòng mổ. Sau hơn nửa tiếng, bác sĩ đã gọi chồng sản phụ Dung vào thông báo tình trạng em bé không qua khỏi.

Ông Nguyễn Việt Cường cho biết, đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng nguyên nhân cái chết của bé sơ sinh này. Ngay khi có sẽ thông báo để giải đáp những bức xúc của dư luận.

Liên quan đến vụ việc đáng tiếc dẫn đến em bé tử vong vì suy thai cấp, một bác sĩ sản khoa lâu năm tại Hà Nội cho biết, suy thai cấp trong quá trình chuyển dạ là tình trạng thai bị thiếu ôxy. Khi thai đã bị suy thì việc đầu tiên là phải mổ lấy thai ngay để cứu trẻ khỏi bị ngạt. Nếu không mổ lấy thai kịp thời, trẻ sẽ bị tử vong vì ngạt thở. Nếu cứu kịp tình trạng thiếu ô-xy cũng dễ để lại tai biến về não sau này. Bác sĩ sản khoa này cũng đánh giá, khi thai nhi đã bị suy hô hấp thì việc hồi sức thông qua mẹ không mang lại hiệu quả mà phải tiến hành mổ lấy thai ngay để cứu trẻ khỏi bị ngạt nặng hoặc tử vong trong hoặc sau khi đẻ.

Hồng Hải