Quảng Nam: Ngộ độc khí CO, một gia đình thoát chết

(Dân trí) - Tối 24/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, bệnh viện vừa cứu thành công vợ chồng do ngạt khí than củi; hiện tính mạng cả hai vợ chồng đã an toàn.

Theo đó, nạn nhân là anh Lê Văn L. (SN 1995), vợ là chị Nguyễn Thị T. (SN 1996) và con gái mới 1 tháng tuổi (trú tại thôn Hà An, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Chị Nguyễn Thị T. đã qua cơn nguy kịch do bị ngộ độc khí than
Chị Nguyễn Thị T. đã qua cơn nguy kịch do bị ngộ độc khí than

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, trước đó khoảng 10h20 cùng ngày, ba người trong cùng gia đình này cùng vào khoa Cấp cứu trong tình trạng co rút chân tay, buồn nôn, nhức đầu...


​Anh Lê Văn L. sau khi tỉnh táo đã có thể ngồi dậy chăm con gái 1 tháng tuổi. (Ảnh: B.T.)

​Anh Lê Văn L. sau khi tỉnh táo đã có thể ngồi dậy chăm con gái 1 tháng tuổi. (Ảnh: B.T.)

Thông tin từ gia đình cho biết, trước đó cả ba cùng ngủ trong một phòng đóng kín cửa và sưởi ấm bằng than củi do trời lạnh. Sau đó cả vợ chồng cùng đều thấy mệt, buồn nôn, nhức đầu, chân tay co rút...

Rất may hàng xóm phát hiện và gọi xe đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ sau khi khám, xét nghiệm đã kết luận anh L. và chị T. bị ngộ độc khí CO do đốt than củi trong phòng kín.

Bệnh viện Vĩnh Đức cho biết, đến 16h cùng ngày, anh L. và chị T. đều đã khỏe. Riêng bé gái 1 tháng tuổi từ lúc vào vẫn không có triệu chứng ngộ độc khí CO. Bé vẫn hồng hào, bú mẹ tốt. Hiện vợ chồng anh L. đang được điều trị và tiếp tục theo dõi.

Công Bính