Phép màu xuất hiện sau 20 năm cuộc đời của cô gái trẻ Thái Nguyên

(Dân trí) - Tuổi 20 đẹp nhất cuộc đời – tuổi của biết bao nhiêu hoài bão mộng mơ. Thế nhưng đâu đó vẫn tồn tại những số phận kém may mắn. Em đã cho chúng tôi một lần nữa thấy rằng sống phải luôn lý tưởng, không bao giờ từ bỏ ước mơ bởi phép màu có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Nhân vật mà chúng tôi nhắc đến làem Vi Thị Phú, 20 tuổi, quê ở Thái Nguyên. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn ấy đã phải sống chung với dị tật suốt 20 năm dài đằng đẵng ngay từ khi mới sinh ra. Có đôi lúc em cũng buồn tủi lắm vì cơ thể không phát triển bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa.

Ở lứa tuổi 20 đẹp nhất của cuộc đời Phú không được làm điều mình thích vì mắc dị tật về xương hàm, khớp cổ lệch, vẹo cột sống và dị tật tai. Những dị tật ấy khiến em gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày, em chỉ có thể đi lại nhẹ nhàng mà không thể hoạt động thể dục thể thao mạnh.

Tình trạng sức khỏe của Phú cũng khá yếu, hay gặp vấn đề về hô hấp. Đặc biệt, cô gái 20 tuổi ấy có thể không có được thiên chức làm mẹ cao quý của người phụ nữ bởi đến hiện tại em vẫn chưa có kinh nguyệt và bị suy giảm chức năng buồng trứng.

Gia đình Phú cũng rất khó khăn. Là con đầu trong gia đình nghèo khó, có em trai cũng bị dị tật, thu nhập gia đình ở mức thấp nhưng Phú luôn tin rằng rồi sẽ có một ngày mình bình thường như bao bạn bè, khi đó em có thể giúp bố mẹ trang trải cuộc sống gia đình.

Vi Thị Phú mắc dị tật xương hàm, khớp cổ lệch, vẹo cột sống và dị tật tai
Vi Thị Phú mắc dị tật xương hàm, khớp cổ lệch, vẹo cột sống và dị tật tai

Em đã từng điều trị 2 lần tại Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Thái Nguyên nhưng vẫn không có tiến triển. Mẹ của Phú vẫn luôn trăn trở: “Rất ân hận vì không đưa cháu đi chữa trị từ lúc bé vì gia đình hoàn cảnh quá”. Sinh con ra ông bố bà mẹ nào cũng mong muốn con mình lành lặn, khỏe mạnh. Con sinh ra mang dị tật lòng mẹ đau biết bao nhiêu, nhưng mẹ còn hơn gấp ngàn lần khi gia đình không có điều kiện chạy chữa cho con. Chúng tôi cảm nhận được nỗi niềm sâu thẳm của cô qua đôi măt ngấn lệ mỗi khi nhắc đến con gái.

Cuối tháng 4/2018, thông qua mạng xã hội, gia đình Phú biết được thông tin về chương trình phẫu thuật từ thiện cho trẻ em nghèo dị tật ở Việt Nam do Bệnh viện Hồng Ngọc phối hợp với đoàn bác sĩ “Facing The World” Anh Quốc tổ chức. Vui mừng khôn xiết, hai mẹ con chị đã ngay lập tức gửi hồ sơ đăng ký tham gia.

Chúng tôi gặp em vào một ngày đầu tháng 5. Em bước đi chậm rãi bên cạnh mẹ. Đôi mắt đen láy long lanh sáng bừng ý chí. Nụ cười luôn thường trực trên gương mặt em trong suốt quá trình thăm khám với các bác sĩ của Facing The World, có lẽ vì em tin rằng mình sắp khỏe mạnh bình thường như tất cả mọi người. 20 năm sống cùng dị tật có lẽ đã tôi luyện nên một cô gái lạc quan, sống nghị lực.

Phú cùng mẹ đang hoàn tất thủ tục để tiến hành phẫu thuật
Phú cùng mẹ đang hoàn tất thủ tục để tiến hành phẫu thuật

Sau quá trình thăm khám, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về sức khỏe em đã được phẫu thuật vào ngày 07/05/2018 vừa qua. Phú được bác sĩ tiến hành ghép xương gò má phải và chỉnh sửa vành tai phải. Ca phẫu thuật do đoàn bác sĩ đến từ Anh Quốc trong đó có bác sĩ Niall Kirkpatrick – giám đốc chuyên môn của tổ chức “Facing the world”, hiện là trưởng khoa phẫu thuật sọ mặt và nhãn khoa tại Bệnh viện Chelsea & Westminster, Anh Quốc trực tiếp thực hiện. Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của bác sĩ Nguyễn Nguyệt Nhã - Nguyên Phó Trưởng khoa sọ mặt tạo hình bệnh viện Nhi TW; đã từng học tập và làm việc tại Trung tâm sọ mặt Bệnh viện Changgung Menorial – Đài Loan, Đại học Y Paris VI – Pháp.

Các bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho Phú sau ca phẫu thuật
Các bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho Phú sau ca phẫu thuật

Ca phẫu thuật của em đã kết thúc thành công với mức hỗ trợ chi phí 100% từ Bệnh viện Hồng Ngọc. Cuối cùng niềm hạnh phúc cũng đến với gia đình em sau 20 năm chờ mong và hy vọng. Ngay sau ca phẫu thuật, sức khỏe của em đã phục hồi nhanh chóng. Có thể Phú sẽ phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa để hoàn thiện các khiếm khuyết của tạo hóa nhưng thực tại đối với em bây giờ giống như một phép nhiệm màu trong câu chuyện cổ tích. Từ sâu thẳm trái tim, hai mẹ con chị không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành tới đội ngũ bác sĩ Facing the World và Bệnh viện Hồng Ngọc – những “ông Tiên ông Bụt” giữa đời thường đã đem đến phép màu để em có cơ hội viết tiếp những giấc mơ còn dang dở tuổi 20.

Phú sẽ còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa để hoàn thiện khiếm khuyết của tạo hóa nhưng dị tật của em đã được cải thiện phần nào sau lần phẫu thuật đầu tiên
Phú sẽ còn phải trải qua nhiều lần phẫu thuật nữa để hoàn thiện khiếm khuyết của tạo hóa nhưng dị tật của em đã được cải thiện phần nào sau lần phẫu thuật đầu tiên

Chương trình hợp tác phẫu thuật dị tật từ thiện do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp với đoàn bác sĩ Facing the World tổ chức hàng năm với sứ mệnh giúp đỡ trẻ em nghèo dị tật khắp Việt Nam đã mở ra một trang cuộc đời mới cho các em. Đặc biệt, góp phần thành công cho chương trình hợp tác lần này, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam – VietNam Airlines đã tài trợ chi phí đi lại cho đoàn bác sĩ Facing the World từ Anh Quốc sang Việt Nam và chiều ngược lại. Hy vọng với những nỗ lực chung tay xây dựng một cộng đồng an lành, hạnh phúc của Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc và các doanh nghiệp sẽ thắp sáng thêm hi vọng cho nhiều mảnh đời khó khăn.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Đội Sự kiện – Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc

Địa chỉ: Tầng 3, 43 Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 0932.232.017 hoặc 0243.927.5568 (Ext: 2268 hoặc 2242).

Email: tuthien@hongngochospital.vn

Website: http://tuthien.hongngochospital.vn/