Bạc Liêu:

Nữ điều dưỡng tự tử vì bị trừ thi đua 1 tháng?

(Dân trí) - Ngày 7/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận C.N.T (32 tuổi), là nữ điều dưỡng làm tại Khoa Nhi của bệnh viện này, đang trong tình trạng nguy kịch. Chị T. được phát hiện uống thuốc (chưa xác định thuốc gì) trong một Tịnh xá gần bệnh viện.

Tiếp xúc với PV Dân trí tại Khoa Cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Bạc Liêu sáng ngày 8/11, người nhà của chị C.N.T cho biết, khoảng 14h chiều ngày 7/11, chị T. được người dân phát hiện tự tử trong Tịnh xá Ngọc Liên (TP Bạc Liêu) nên đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người nhà chị T., do vẫn chưa tỉnh lại nên chưa rõ nguyên nhân cụ thể vì sao chị T. lại tự tử. Tuy nhiên, một người bạn của chị T. cho rằng, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc chị T. bị trừ thi đua, bị "xử ép" trong quá trình làm việc.

Chị T. đang điều trị tại BVĐK Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Chị T. đang điều trị tại BVĐK Bạc Liêu. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Làm việc với PV Dân trí vào chiều ngày 8/11, ông Trần Văn Khánh- Giám đốc BVĐK tỉnh Bạc Liêu- cho biết, cho đến thời điểm này vẫn chưa xác định được cụ thể nguyên nhân mà điều dưỡng C.N.T tự tử.

Còn liên quan đến việc chị T. bị trừ thi đua trong quá trình làm việc, theo ông Khánh, điều dưỡng T. trong ca trực đêm 11/10 đã vi phạm 2 lỗi: cãi lệnh bác sĩ khi bác sĩ kêu chị T. hút đàm cho bệnh nhân nhưng chị T. không đi; lỗi thứ hai là người nhà bệnh nhân nhờ chị T. đi kêu bác sĩ nhưng chị T. không đi mà kêu người nhà đi. Hai lỗi này đã vi phạm vấn đề y đức của bệnh viện đặt ra. Sau khi xem xét biên bản từ Khoa Nhi gửi lên, Hội đồng thi đua của bệnh viện đã thống nhất không xếp hạng thi đua (A, B, C) trong tháng 10 đối với điều dưỡng T..

Theo ông Khánh, sáng 7/11, trong phiên họp giao ban các Khoa, ông có yêu cầu lãnh đạo các Khoa thông báo cho nhân viên biết về mức thi đua và đề nghị nhân viên nào chưa đồng ý với kết quả bình xét thì làm tường trình để Hội đồng xem xét. Đến khoảng 10h sáng ngày 7/11, điều dưỡng T. có lên gặp trực tiếp ông Khánh và chị T. có thừa nhận 2 lỗi vi phạm của mình. Chị T. cho rằng, với lỗi khi người nhà nhờ chị đi kêu bác sĩ mà chị không đi thì chị có giải thích là “tôi kêu bác sĩ ra khó lắm nên mới nói người nhà đi kêu”. Ngoài ra, chị T. cũng có mong muốn được xin chuyển qua Khoa khác vì thấy ở Khoa Nhi áp lực.

“Sau khi nghe chị T. nói, tôi đã yêu cầu chị T. có khiếu nại về thi đua thì làm tường trình cũng như có ý định xin chuyển Khoa khác thì làm đơn để Ban lãnh đạo bệnh viện xem xét và chị đã T. đồng ý ra về. Cho đến khoảng 5 giờ chiều cùng ngày thì tôi nhận được tin chị T. tự tử”, ông Khánh nói. Cũng theo ông Khánh, liên quan đến việc chị T. có nói "kêu bác sĩ khó lắm" thì Hội đồng cũng đã thống nhất xếp hạng C đối với bác sĩ này.  

Ông Khánh cho biết, với trường hợp của chị T., Hội đồng bình xét chưa có quyết định cuối cùng về mức thi đua mà cho chị thời gian để khiếu nại. Do đó, ông rất bất ngờ trước việc chị T. tự tử. Theo ông Khánh, việc bình xét thi đua hàng tháng đối với cán bộ công nhân viên của bệnh viện đã thực hiện từ nhiều năm nay. “Bệnh viện có hơn 1.000 nhân viên, hầu như tháng nào bình xét cũng có nhân viên vi phạm và bị trừ thi đua chứ không riêng gì điều dưỡng T.”, ông Khánh nói.

Ông Khánh cho rằng, với lỗi vi phạm của điều dưỡng T. thì mức xét lẽ ra phải là trừ 3 tháng nhưng qua xem xét quá trình làm việc khá tốt của chị T., Hội đồng quyết định chỉ trừ 1 tháng. “Việc nhân viên không được xếp hạng thi đua do phạm lỗi là bình thường. Tôi nghĩ rằng chỉ vì không xếp hạng thi đua một tháng mà chị T. tự tử thì có gì đó quá nông nổi”, ông Khánh lý giải.

Trao đổi với PV Dân trí về tình trạng của chị T., ông Khánh cho hay, chị T. hiện đã ổn định, dù bị hôn mê nhưng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng. “Tôi đã có chỉ đạo các bác sĩ túc trực theo dõi điều trị cho chị T”, ông Khánh cho biết thêm.

                                                                                                Huỳnh Hải