Nối thành công “của quý” người đàn ông bị vợ cắt tận gốc

Sau khi bị vợ dùng dao cắt tận gốc, máu từ “của quý” tuôn xối xả khiến người đàn ông bật dậy trong đau đớn. Anh được mẹ ruột và người thân chở đến Bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm.

Nạn nhân là anh N.H.D.(SN 1977, ngụ huyện Tân Trụ - Long An) bị vợ cắt tận gốc của quý vào khuya 18/10. Nằm trên giường bệnh, anh D. cho biết anh đã có hai con, vợ lại hay ghen tuông.

 

“Tôi là tài xế, do vợ ghen quá nên tôi mướn phòng trọ ở TP Tân An - Long An ở. Mới đây, vợ kêu về sống chung nên tôi về. Tối 18/10, sau khi uống vài lon bia, tôi đi ngủ. Đến khoảng khuya, tôi giật bắn người vì đau điếng, thấy máu chảy nhiều, dương vật nhuộm máu lủng lẳng. Tôi hoảng hốt gọi mẹ đưa tôi đi cấp cứu”.

 

Anh D. đã được nối “của quý” thành công. Ảnh chụp chiều 19/10. Ảnh: Phạm Dũng

Anh D. đã được nối “của quý” thành công. Ảnh chụp chiều 19/10. Ảnh: Phạm Dũng

 

Anh D. cho biết sau khi được phẫu thuật, khi sờ vào “của quý” đã có cảm giác.

 

Bác sĩ Dương Quang Vũ, Khoa Ngoại Tiết niệu-Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết sau khi tiếp nhận bệnh nhân N.H.D,  ê kíp  trực đã phẫu thuật nối lại phần dương vật bị cắt tận gốc của anh D.

 

Bác sĩ Vũ cho biết “Ca phẫu thuật kéo dài vài giờ. Hiện phần dương vật được nối đã hồng hào trở lại và có thể khẳng định là đã thành công, thông thường sau khi được nối lại thì khả năng tình dục của quý ông vẫn bình thường”.

 

Nhiều năm qua, bác sĩ Dương Quang Vũ đã nối thành công hàng chục “của quý” bị cắt đứt chủ yếu xuất phát từ giận hờn, ghen tuông, một số ít do tai nạn. Ca gần đây nhất là ngày 12/7/2012, bác sĩ Vũ đã nối thành công cho quý ông  N.H.C. (SN 1974, quê Châu Thành, Đồng Tháp) bị vợ cắt lúc nửa đêm.

 

Theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa, trường hợp bị cắt phải nhanh chóng chuyển nạn nhân đến bệnh viện, trong 6 giờ  thì tỉ lệ thành công cao, ngoài ra “của quý” bị cắt phải được để trong nước đá.

 

Theo Phạm Dũng

Người lao động