Những công dân đầu tiên của năm mới 2020

(Dân trí) - Khi những màn pháo hoa tống cựu nghinh tân đang sáng rực trời thì trong bệnh viện sản, bác sĩ lần lượt đón những công dân đầu tiên của năm mới.

Những công dân đầu tiên của năm mới 2020 - 1
Cậu bé có cân nặng 2,9kg cất tiếng khóc chào đời đúng thời điểm giao thừa

Những tuyến đường ở Sài Gòn rợp sắc xuân, đêm cuối cùng của năm cũ, mọi gia đình đều náo nức đón xem màn pháo hoa lúc giao thừa. Trong bệnh viện, các bác sĩ vẫn cần mẫn với những công việc chuyên môn thường ngày, nhưng đêm nay mọi người đều hân hoan pha lẫn chút lâng lâng trong thời khắc chuyển giao của đất trời.

Những công dân đầu tiên của năm mới 2020 - 2

Người cha may mắn được tự tay cắt rốn cho cậu con trai đầu lòng của 2 vợ chồng

Tại Bệnh viện Hùng Vương, các bác sĩ và cà người nhà sản phụ vui vẻ trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất ngay trong phòng sinh. Với sự giúp sức của các bác sĩ và nữ hộ sinh, đúng vào 0 giờ ngày 1/1/2020 sản phụ V.T.H.Đ. ngụ tại Tân Bình, TPHCM đã cho ra đời bé trai khỏe mạnh với cân nặng 2,9kg bằng phương pháp sinh thường.

Những công dân đầu tiên của năm mới 2020 - 3

Niềm vui của gia đình và các y bác sĩ sau cuộc vượt cạn thành công

Vừa lọt lòng mẹ cậu bé đã cất tiếng khóc oang oang trong phòng sinh giữa tiếng cười của ê kíp hộ sinh và giọt nước mắt hạnh phúc của người mẹ sau khi được ôm trong tay cậu bé trai đầu lòng. Để kết nối tình yêu thương trong gia đình, giữa thời khắc đặc biệt, người cha của cậu bé đã tự tay cắt rốn cho con trước khi nhân viên y tế trao bé cho người mẹ thực hiện phương pháp da kề da.  

Chỉ ít phút sau, một sản phụ khác lại chào đời trong sự hân hoan của mọi người. Công dân thứ 2 của năm mới tại Bệnh viện Hùng Vương là bé gái có cân nặng hơn 3,1kg là con của sản phụ H.T.C. (38 tuổi, ngụ tại Bình Tân, TPHCM). Cháu đã cất tiếng khóc chào đời đầu tiên vào lúc 0 giờ 3 phút.

Những công dân đầu tiên của năm mới 2020 - 4
Công dân thứ 2 trong năm mới của Sài Gòn là bé gái có cân nặng hơn 3,1kg

Hai công dân đầu tiên đón năm mới của Sài Gòn đều được sinh thường. Sau cuộc vượt cạn được mẹ tròn con vuông niềm vui của cả hai gia đình được nhân đôi khi biết các bé chào đời đúng thời khắc giao thừa. Họ đều cầu mong cho các con của mình có được thể chất và trí lực tốt nhất để trở thành công dân có ích cho xã hội. 

BS-CK2 Đặng Thị Hiện, trực lãnh đạo thường trú hồi hộp đứng cạnh bàn sinh khích lệ tinh thần của các sản phụ. “Thấy cảnh gia đình đứng cạnh động viên, tôi cũng hạnh phúc và ấm áp theo… mọi thứ thật thiêng liêng”. BS-CK2 Phạm Thị Hải Châu, Trưởng tua trực chia sẻ: “Thật vui khi nhìn thấy những mầm non của đất nước cất tiếng khóc chào đời đúng lúc năm mới sang”. 

Những công dân đầu tiên của năm mới 2020 - 5
Những công dân khỏe mạnh báo hiệu một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc

TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương cho biết, trong đêm giao thừa 2020, bệnh viện tiếp nhận hơn 20 thai phụ chờ sinh.

Riêng cả ngày đầu năm, bệnh viện có hơn 120 em bé chào đời, tất cả đều mẹ tròn con vuông, đây là niềm vui lớn của các gia đình và niêm vui chung của bệnh viện trong ngày đầu năm mới.

Ở phía Bắc, tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, vào lúc 0 giờ 00 phút sáng nay, 1/1, công dân đầu tiên của năm 2020 là bé gái Trịnh Nhật G, nặng 3,3kg cũng cất tiếng khóc chào đời. Cô gái bé nhỏ này là con thứ hai của bố Trịnh Sỹ D và mẹ Nguyễn Thị H ở Hà Nam.

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện đã đích thân cắt dây rốn cho bé và chúc mừng hai mẹ con đã “mẹ tròn con vuông”.

Những công dân đầu tiên của năm mới 2020 - 6

Khoảnh khắc xúc động của gia đình trẻ khi đón "công dân nhí" chào đời tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.

"Công dân nhí" thứ 2 chào đời lúc 0 giờ 5 phút năm 2020 cũng là một bé gái con của sản phụ Nguyễn Hoài L ở Đại Mỗ, Hà Nội. Đây là con gái đầu lòng của chị L. Bố mẹ đặt tên cho con là Nguyễn Linh Đ. Bé nặng 3,7kg và được ôm trên bụng mẹ ngay sau lúc lọt lòng theo phương pháp "da kề da”.

Những công dân đầu tiên của năm mới 2020 - 7

Các bé được "da kề da" với mẹ ngay sau sinh.

“Đây là khoảnh khắc tràn đầy hạnh phúc của những người mẹ và cũng là niềm vinh dự, tự hào của chúng tôi" - PGS Cường xúc động chia sẻ.
Ông đón tay bế bé và tặng quà cho gia đình sản phụ.

Những công dân đầu tiên của năm mới 2020 - 8

PGS.TS Trần Danh Cường, Giám đốc BV Phụ sản Trung ương đón tay công dân nhí đầu tiên chào đời năm 2020 tại bệnh viện.

PGS Cường cũng động viên, chia sẻ cùng các y bác sĩ trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới phải xa gia đình, chồng, vợ, con cái, đồng thời động viên đội ngũ nhân viên nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh trong những ngày này.

Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2020, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đón thêm nhiều “thiên thần" lần lượt chào đời, đánh dấu một năm mới may mắn, vẹn đầy.

Vân Sơn - Hồng Hải