Người phụ nữ chiến thắng ung thư nhưng lại bị Covid-19 “quật ngã”

(Dân trí) - Một bà mẹ đơn thân đã kiên cường chiến thắng căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối, nhưng rồi lại bị virus corona “quật ngã” khi vừa bước sang tuổi 42.

Người phụ nữ trong câu chuyện này là Sundee Rutter sống tại tiểu bang Washington. Cô từng được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 4. Tuy nhiên, với việc kiên trì theo đuổi các phương pháp điều trị cô đã chiến thắng căn bệnh quái ác này. Được biết, trước khi biết mình mắc ung thư, chồng cô cũng đã không may qua đời, điều này khiến Sundee Rutter phải cật lực làm việc để một mình nuôi 6 người con.

Theo lời kể của các thành viên trong gia đình Rutter, 2 tuần trước cô đã cảm thấy có những dấu hiệu bất thường nên quyết định vào viện để thăm khám. Tuy nhiên, bác sĩ lại kết luận không có vấn đề gì nghiêm trọng và cho Rutter về lại nhà. Vài ngày sau, Rutter có dấu hiệu sốt và khó thở. Lúc này Rutter phải nhờ đến cậu con trai chở vào viện. Kết quả xét nghiệm chỉ ra rằng, Rutter nhiễm Covid-19.

Người phụ nữ chiến thắng ung thư nhưng lại bị Covid-19 “quật ngã” - 1

Vốn dĩ là một căn bệnh nguy hiểm với những người có bệnh lý nền, đặc biệt là ung thư, Covid-19 đã giết chết Rutter chỉ sau đúng một tuần.

“Chúng tôi đã rất suy sụp; cô ấy đánh bại ung thư nhưng lại bại trận trước virus corona. Điều này thật điên rồ”, Jessica Harris, bạn thân của Rutter chia sẻ.

“Từ câu chuyện buồn của người bạn thân nhất của tôi. Tôi muốn mọi người thực sự hiểu rằng, virus corona không chỉ là vấn đề của người già, mà tất cả những ai có hệ miễn dịch đã bị suy yếu đều sẽ có thể gặp nguy hiểm khi mắc phải căn bệnh này”.

Được biết, sau sự qua đời của Rutter, con trai cả của cô (24 tuổi) sẽ là người đứng ra chăm lo cho cả gia đình.

Minh Nhật

Theo WBTV