Người mẹ ung thư chịu bệnh hành hạ nhường sự sống cho con

(Dân trí) - Đang mang thai con đầu lòng, người mẹ trẻ phát hiện bị ung thư trực tràng giai đoạn muộn. Chị đã cố gắng chịu bệnh tật hành hạ, không điều trị trong thai kỳ để nhường sự sống cho đứa con bé bỏng.

Đó là tình cảnh bi thương của vợ chồng chị Trần Thị Tuyết Nhạn (31 tuổi, quê An Giang, là công nhân làm việc tại Bình Dương). Sau khi lập gia đình, vợ chồng chị Nhạn đã rời vùng quê nghèo khó lên Bình Dương làm công nhân với hy vọng cuộc sống sẽ tốt hơn. Khi được bác sĩ báo tin mừng về giọt máu đầu tiên kết tinh từ tình yêu của hai vợ chồng, họ đã mừng rơi nước mắt.

Người mẹ ung thư chịu bệnh hành hạ nhường sự sống cho con - 1

Cháu bé chào đời khi mới được hơn 6 tháng thai kỳ do người mẹ bị ung thư

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì tai ương đã ập tới, khi thai 5 tháng, chị liên tục đau ở hai bên bụng. Ban đầu, người mẹ nghĩ là những đau đớn bình thường do thai nhi “hành" nên ráng chịu đựng. Tuy nhiên, những cơn đau sau đó ngày càng dữ dội hơn. Người mẹ trẻ nghẹn ngào: "Em đến Bệnh viện Sản Nhi ở Bình Dương khám thì phát hiện ở phần gan có nhiều khối u nhỏ, bác sĩ khuyên nên lên tuyến trên kiểm tra kỹ hơn. Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sau khi thăm khám, kiểm tra hình ảnh, sinh thiết, em bị ung thư trực tràng đã di căn vào gan”.

Từ khi biết mình mang căn bệnh hiểm nghèo, người mẹ đã dồn mọi tâm trí để tập trung chăm sóc thai nhi. Chị quyết tâm bảo vệ con nên không thực hiện các biện pháp điều trị ung thư trong thai kỳ vì sợ sẽ cướp đi mạng sống của thai nhi. Những cơn đau thường xuyên hành hạ thân xác không vùi dập được tình mẫu tử thiêng liêng, người mẹ gắng gượng chịu đựng với hy vọng sẽ kéo dài được thai kỳ cho đến khi con đủ tháng để chào đời.

Người mẹ ung thư chịu bệnh hành hạ nhường sự sống cho con - 2

Vợ chồng chị Tuyết Nhạn lần đầu tiên thăm con kể từ ngày vượt cạn

Tuy nhiên, căn bệnh ung thư cũng vì không áp dụng các biện pháp điều trị đã bùng phát dữ dội. Khi thai kỳ được hơn 6 tháng, người mẹ phải nhập viện trong tình trạng nguy nan với cơ thể suy kiệt. Các bác sĩ tại Bệnh viện Từ Dũ đã phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành hội chẩn và đưa ra chẩn đoán, thai phụ có thể đối mặt với nguy cơ vỡ gan bất kỳ lúc nào dẫn tới tử vong cả mẹ lẫn con.

Tình thế nguy cấp khiến các bác sĩ buộc phải đưa ra chỉ định chấm dứt thai kỳ bằng cuộc mổ bắt con. Ngày 15/1, bé trai chào đời khi mới được hơn 6 tháng thai kỳ với cân nặng 1,1kg. Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành hồi sức, cho nằm lồng ấp, chăm sóc tích cực cho bé. Mẹ không có sữa nhưng cháu may mắn nhận được nguồn sữa do những người mẹ khác hiến tặng thông qua ngân hàng sữa mẹ trong bệnh viện Từ Dũ. Hơn 1 tháng được chăm sóc tại bệnh viện, hiện tình trạng sức khỏe của bé đã tương đối ổn định.

Người mẹ ung thư chịu bệnh hành hạ nhường sự sống cho con - 3

Bị ung thư giai đoạn muộn, sự sống của người mẹ trẻ đang vơi dần

Sau khi sinh con, người mẹ trẻ đã phải chuyển đến Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy. Sản phụ được sinh thiết buồng trứng và đặt hậu môn nhân tạo để ngăn ngừa nguy cơ tắc ngẽn đường ruột. Sau thủ thuật, chị trở lại nhà trọ ở Bình Dương. Mới đây, chị phải đến Bệnh viện Từ Dũ để kiểm tra vì thường xuất hiện những cơn đau râm ran tăng dần đến đau thắt vùng bụng.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ đã tạo điều kiện để người mẹ trẻ cùng chồng được vào thăm con. Nhìn thấy mặt con, gương mặt trầm buồn của người mẹ trở nên xúc động, nghẹn ngào. Từ lúc vượt cạn bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên người mẹ nhìn thấy con trong hình hài nhỏ thó, lọt thỏm giữa lồng ấp.

Nước mắt lăn dài, trong khoảnh khắc ngắn ngủi chị xúc động: "Từ lúc sinh tới giờ, đêm nào em cũng nằm mơ, tưởng tượng khuôn mặt của bé… Ước gì em khoẻ mạnh lại, vượt qua bạo bệnh để chăm con, nuôi con khôn lớn”. Được biết, người mẹ trẻ hiện đang được bác sĩ cho toa thuốc về nhà điều trị ngoại trú. Dự kiến sắp tới, chị sẽ phải nhập viện để thực hiện các bước điều trị ung thư.

Vân Sơn