Người dân diễu hành ăn mừng bệnh nhân ung thư nhí kết thúc đợt hóa trị

(Dân trí) - Vui mừng là vậy, nhưng những người dân này vẫn không quên nhiệm vụ phải giãn cách xã hội. Họ chỉ dám ngồi trong xe và lái xe chạy ngang qua nhà bệnh nhân nhí thay lời chúc mừng.

Khi dịch Covid-19 đang hoành hành khiến mọi người phải tự cách ly ở nhà, một khu phố tại tiểu bang New Jersey (Mỹ) đã phá lệ để tổ chức cuộc diễu hành bằng xe hơi, nhằm ăn mừng ngày hóa trị cuối cùng của cô bé 5 tuổi bị mắc ung thư trong khu phố này.

Người dân diễu hành ăn mừng bệnh nhân ung thư nhí kết thúc đợt hóa trị - 1

Nhân vật chính của buổi lễ ấy là Emelina Sergentakis, còn được gọi với tên thân mật là Emma. Được biết, Emma đã được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư bạch cầu cấp tính vào tháng 12/2017. Bắt đầu từ giữa năm 2018, em phải tiến hành hóa trị hàng ngày tại nhà riêng.

Người dân diễu hành ăn mừng bệnh nhân ung thư nhí kết thúc đợt hóa trị - 2

Thương cho cô bé chỉ mới 5 tuổi đã phải trải qua nhiều lần hóa trị ung thư đầy đau đớn, nên khi nghe tin Emma đã chính thức kết thúc đợt chữa trị, tất cả người dân sống gần đó đã vui mừng đến nỗi lái xe vòng quanh phố để chia vui. Họ lần lượt nối đuôi nhau thành hàng dài và trên mỗi chiếc xe đều có dán những tấm biển với dòng hashtag #Emmathebrave (Emma dũng cảm) –biệt danh mà những người thân quen đặt cho cô bé.

Người dân diễu hành ăn mừng bệnh nhân ung thư nhí kết thúc đợt hóa trị - 3
Người dân diễu hành ăn mừng bệnh nhân ung thư nhí kết thúc đợt hóa trị - 4

Vui mừng là vậy, nhưng những người dân này vẫn không quên nhiệm vụ giãn cách xã hội. Họ chỉ dám ngồi trong xe và lái xe chạy ngang qua nhà Emma với những tấm bảng chúc mừng thay lời muốn nói để tránh lây lan dịch bệnh.

Janine Sergentakis, mẹ của Emma chia sẻ rằng: “Tôi không ngờ họ lại làm vậy. Điều này khiến gia đình tôi rất xúc động. Đoàn diễu hành kéo dài đến gần 1km. Trong đó, tôi đã thấy gia đình của giáo viên dạy Emma, hiệu trưởng trường học, hàng xóm, người thân và bạn bè của gia đình tôi. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư đã khiến cho Emma bị suy giảm hệ miễn dịch và trong mùa dịch này là điều hết sức nguy hiểm,  nên chúng tôi vẫn đang tự cách ly và chưa thể gặp ai để cám ơn. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ sớm được tổ chức lễ ăn mừng với bạn bè và hàng xóm xung quanh khi dịch bệnh kết thúc”.

Người dân diễu hành ăn mừng bệnh nhân ung thư nhí kết thúc đợt hóa trị - 5

Mặc dù đã hoàn thành chuỗi ngày chữa trị, nhưng sức khỏe Emma vẫn còn yếu và tóc của em vẫn chưa thể trở lại như ban đầu. Emma hy vọng rằng, em sẽ nhanh chóng có tóc mới và thực hiện chuyến du lịch vòng quanh thế giới cùng gia đình.

Minh Nhật

Theo Goodmorningamerica