Nghệ An:

Người đàn bà nghèo mang khối u khổng lồ kêu cứu

(Dân trí) - Một khối u nặng hơn 10kg mang trên mình đã 15 năm nay, chị Trần Thị An mặc cảm với mọi người không dám đi khám vì quá nghèo. Nhưng mới đây, chị quá đau nên đã được người nhà đưa đi khám và được các bác sỹ bảo phải được phẫu thuật khẩn cấp.

Các bác sỹ BV Ung bướu Nghệ An thăm khám cho chị An. 
Các bác sỹ BV Ung bướu Nghệ An thăm khám cho chị An. 
 
Nhưng ngặt nỗi, gia đình quá nghèo không thể có tiền để phẫu thuật. Chị Chị Trần Thị An (41 tuổi, ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu) được người nhà đưa vào khám tại BV Ung bướu Nghệ An. Tại đây, các bác sỹ cho biết, khối u của chị có màu trắng bệch, nặng hơn 10kg, chu vi gần nửa mét như một bọng nước nằm phía sau mông của chị An khiến mọi sinh hoạt gặp rất nhiều khó khăn.
 
Chị An cho biết: “Vì mặc cảm với mọi người nên chị ít đi lại, giao lưu vì ngại căn bệnh này. Tôi không thể đi lại như người bình thường, khi nằm ngủ, nghỉ ngơi đều phải nằm sấp, các loại quần áo cũng đều thuộc diện quá cỡ,…”.
Khối u chị An mang trên mình hơn 15 năm nay.
Khối u chị An mang trên mình hơn 15 năm nay.

Còn theo anh em chị An, do mắc phải khối u khổng lồ này nên hầu như từ nhỏ đến giờ, chị An lúc nào cũng phải che kín mặt, ít tiếp xúc với mọi người. Chị An cũng cho biết thêm, sở dĩ có khối u này là từ nhỏ, sau mông của chị xuất hiện một vết nhỏ như vết bỏng, chứa nước.

Cứ nghĩ điều đó bình thường chẳng có gì phải lo, rồi mọi người trong gia đình cũng chủ quan, không đưa đi khám. Tuy nhiên, theo thời gian, khối u lớn dần, lan ra cả vùng lưng và khoảng 15 năm nay thì phát triển với tốc độ chóng mặt. Dù rất đau đớn nhưng gia cảnh quá nghèo, chị An không dám đi bệnh viện mà chỉ ra hiệu mua thuốc giảm đau về uống.

Không chỉ mang trong mình trọng bệnh, người phụ nữ này còn có gia cảnh rất thương tâm. Bố mất sớm, mẹ già đau yếu, hai đứa em bị thiểu năng trí tuệ bỏ nhà đi mất tích, một mình chị An phải làm việc quần quật, vừa làm ruộng, vừa nhặt ve chai để kiếm thêm tiền nuôi mẹ già. Vốn không phải là người phụ nữ xinh đẹp, lại nghèo khó, chị luôn tự ti với bệnh tật và không thể lấy được chồng đành xin một đứa con nuôi cho đỡ hiu quạnh.
Khối u chị An mang trên mình hơn 15 năm nay.
Giờ đây các bác sỹ cho biết, rất cần phải được phẫu thuật khẩn cấp nếu không chị An sẽ khó qua khỏi khi khối u ngày càng phức tạp.

Cách đây gần 1 tuần, khối u phía sau mông của chị đau quá không thể chịu được, chị phải đi mua thuốc giảm đau liều cao để uống nhưng không có kết quả. Thấy chị đau vật vã, một người hàng xóm đưa chị vào Bệnh viện u bướu Nghệ An để khám.

Tại đây, chị An được BS Đậu Huy Hoàn - chuyên khoa 2, Phó giám đốc BV, người trực tiếp khám và quyết định trường hợp của chị An phải được phẫu thuật, tách bỏ khối u khẩn cấp. Bởi theo, bác sỹ Hoàn thì đây là một khối u lớn, phức tạp, khi mổ sẽ mất rất nhiều máu và sử dụng các loại máy móc, thuốc men tốt nhất mới hi vọng ca mổ thành công. Chế độ hậu phẫu sau mổ cũng đòi hỏi người nhà phải kiên trì và rất tốn kém.
Khối u chị An mang trên mình hơn 15 năm nay.
Tuy nhiên, gia đình, tài sản của chị An có thể nói để có tiền phẫu thuật thì muôn đời vẫn chưa có. Qua PV chị An cầu cứu tới độc giả hãy thương chị một lần.

Tuy nhiên, với hoàn cảnh chị An bây giờ để có tiền tiến hành phẫu thuật là điều rất khó khăn. Phía BV Ung bướu Nghệ An mong muốn các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp hỗ trợ chút ít để cùng với bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho chị An trong thời gian sớm nhất.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Phạm Đình Tấn - PCT xã Diễn Kỹ cho biết: “Với hoàn cảnh của chị An bây giờ là rất khó khăn, chị ấy ở và nuôi mẹ già hơn 70 tuổi cùng em trai tật nguyền. Do sức khỏe, cũng như như căn bệnh nên chị không thể sinh con. Để có người chăm sóc sau này, chị đã làm thủ tục xin một đứa con nuôi và được UBND xã chứng nhận. Với hoàn cảnh của chị An bây giờ thì khó khăn lắm”. 

 Nguyễn Duy