Đắk Lắk:

Nghe tin bố ngừng thở, người đàn ông lao vào đập phá tài sản bệnh viện

(Dân trí) - Nghe chị gái báo tin bố ngừng thở, người đàn liền đẩy bung cửa chạy vào tìm bố, khi hỏi người bố đâu và chưa có người trả lời, người này liền dùng ghế gỗ đập vỡ máy tính và đập gãy bàn làm việc của bác sĩ.

Ngày 4/11, Công an TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với N.Q. P (30 tuổi, ngụ Quảng Phú, huyện Cư M’gar) vì hành vi đập phá tài sản tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (tỉnh Đắk Lắk).

Nghe tin bố ngừng thở, người đàn ông lao vào đập phá tài sản bệnh viện - 1
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nơi xảy ra sự việc người nhà đập phá tài sản

Trước đó, ngày 30/3, bố của P. là ông N.Q.H (64 tuổi) nhập viện tại Khoa hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên với tình trạng sốc nhiễm trùng, suy thận mãn tính, suy tim nặng.

Lúc này, P. đang ở TP.Hồ Chí Minh nghe tin báo liền bắt xe khách về thăm bố. Tuy nhiên, theo quy định của Khoa hồi sức tích cực - Chống độc các bệnh nhân đều được các y, bác sĩ chăm sóc, người thân không được vào (trừ các khung giờ cố định) do đây là khoa đặc biệt nên khi P. đến phải đứng ngoài cửa chờ.

Đến sáng 31/3, chị gái của P. phát hiện ông H. ngừng thở nên vội vàng chạy ra báo với P. đang đứng ở ngoài. Lúc này, P. gọi người mở cửa nhưng không được liền giật bung cánh cửa của khoa rồi xông vào.

Vào trong khoa, P. đi tìm bố nhưng không thấy liền chạy vào phòng làm việc của các y, bác sĩ của Khoa hồi sức tích cực – Chống độc để hỏi giường bệnh bế nằm. Khi không có ai trả lời thì P. liền chửi bới cho rằng cha mình chết do bác sĩ tắc trách.

Vừa chửi bới, P. liền dùng một chiếc ghế gỗ đập vỡ một màn hình máy tính và hai mặt bàn làm việc của bác sĩ.

Trường hợp bệnh nhân H. (bố của P.) sau khi được cấp cứu hiện đã tạm thời ổn định. Đến khoảng 18h cùng ngày, người nhà xin bác sĩ để chuyển ông H. đi Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.Hồ Chí Minh), nhưng ông đã tử vong sau đó.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng anh P. thừa nhận lúc đó do quá bức xúc, không kiềm chế được bản thân nên đã gây ra sự việc trên và bản thân thấy rất hối hận. Anh P. cũng đã chủ động đến bệnh viện để xin lỗi và được các bác sĩ tại bệnh viện bỏ qua.

Bác sĩ Trịnh Hồng Nhựt – Trưởng Khoa hồi sức tích cực - Chống độc (Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên), cho biết: “Do đặc thù, khoa luôn tiếp nhận những ca bệnh nặng, đã vào đây thì khả năng sống là rất hiếm nên bác sĩ cũng rất vất vả và áp lực nên  mong mọi người hãy chia sẻ và đồng cảm. Trường hợp nổi nóng, lao vào đập phá tài sản thậm chí hành hung cán bộ y tế như anh P. xảy ra cũng khá nhiều”.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang hoàn tất hồ sơ để xử lý P. theo quy định.

Thúy Diễm