Gia Lai:

Một đại biểu chứng kiến vụ "bắt" gia đình chuyển viện ngay, không khám vì là trẻ em

(Dân trí) - Một đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã đã chứng kiến vụ một cháu bé 12 tuổi trong tình trạng đau đớn do rắn cắn nhưng không được bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tiếp nhận vì là trẻ em.

Ngày 29/7/2017, trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải thông tin về việc một cháu bé bị rắn cắn được người nhà đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai nhưng các bác sỹ một mực yêu cầu chuyển xuống bệnh viện nhi. Ngay lập tức dòng thông tin trên đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ, bình luận với tâm trạng bức xúc về thái độ của những y bác sĩ ngày hôm đó.


Thông tin trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người

Thông tin trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của nhiều người

Cụ thể, ngày 29/7/2017, tài khoản trên mạng xã hội Facebook có tên Đ.C.T đăng tải nội dung như sau: “Khoảng 21h47 ngày 28/7/2017, có 2 thanh niên chở một cháu bé bị rắn cắn lên cấp cứu, thấy cháu bé đau đớn tôi mới dìu cháu vào phòng cấp cứu rồi gọi bác sĩ kiểm tra.

Khi có một y hay bác sĩ gì đó ra hỏi người nhà trình bày sự việc rồi người đó hỏi cháu bảo nhiêu tuổi, người nhà bảo cháu bé 12 tuổi, thì y bác sĩ không thèm kiểm tra mà nói với người nhà đưa xuống bệnh viện nhi vì bệnh viện đa khoa không tiếp nhận bệnh nhân dưới 12 tuổi. Thấy vậy, tôi bức xúc đề nghị phải xem xét, kiểm tra tình trạng bệnh nhân rồi coi tình trạng như thế nào chứ, mấy người y bác sĩ bảo anh không phải người nhà đừng ý kiến".

Tài khoản Đ.C.T thông tin tiếp: "Sau đó họ bảo người nhà chuyển cháu bé xuống bệnh viện nhi vì ở đây không tiếp nhận bệnh nhân dưới 12 tuổi mặc dù lúc đó số lượng bệnh nhân ở phòng cấp cứu rất ít. Tôi không biết nói gì hơn vì không hiểu luật của bệnh viện tỉnh đành hỏi thăm tình hình thì người nhà bảo cháu bị rắn cắn lúc 20h, từ huyện Chư Sê đưa thẳng lên bệnh viện tỉnh để cấp cứu!

Tình trạng của cháu bé lúc đó đau đớn, chân được buộc một sợi dậy ở bắp chân (garô), bàn chân được bọc kín băng dẻ. Thấy bức xúc tôi yêu cầu y bác sĩ kiểm tra xem thế nào sơ cứu rồi mới cho người nhà đưa xuống bệnh viện nhi nhưng y bác sĩ không chấp nhận…. người nhà ở nơi xa tới không biết bệnh viện nhi thì tôi chỉ đường và vội chở cháu bé đi!”.

Ngày 2/8, ông Phạm Bá Mỹ - Giám đốc Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Gia Lai cho biết, đã có hình thức xử lý rút kinh nghiệm đối với ca trực trong ngày 28/7/2017 vì đã gây ra những hiểu lầm như trên mang xã hội Facebook nêu.

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Thanh Tâm-Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết, tối 28/7/2017, có trường hợp một bệnh nhi bị rắn cắn chuyển đến khoa cấp cứu. Khi bệnh nhi được đưa vào, người trực hôm ấy là bác sĩ Lệ đã kiểm tra, thăm khám và xác định tình trạng bệnh nhi bị rắn cắn trên chỉ sưng đau vùng bị rắn cắn, tình trạng sức khỏe không nguy hiểm nên bác sĩ đã hướng dẫn cho người nhà chuyển sang bệnh viện Nhi để điều trị đúng tuyến và người nhà đã đồng ý.

Bác sĩ Tâm cho biết thêm, về thông tin khoa cấp cứu từ chối cấp cứu, điều trị cho trường hợp bé gái bị rắn cắn vừa qua cũng cần được thông tin cho rõ hơn. Bởi, không phải trường hợp bệnh nhi nào cũng chỉ định chuyển bệnh viện Nhi vì nếu trường hợp bệnh cảnh đó, bệnh viện Nhi chưa xử lý được hoặc chưa có chuyên khoa thì bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ giữ lại để điều trị. Qua việc này, khoa sẽ họp rút kinh nghiệm, trong trường hợp nếu có sai phạm sẽ kiểm điểm, xử lý nghiêm túc nhằm nâng cao thái độ, tinh thần phục vụ bệnh nhân tốt hơn đáp ứng sự hài lòng của người bệnh”.

Thông tin từ bác sĩ Rah Mah Din-Khoa Hồi sức Tích cực Chống độc, bệnh viện Nhi cho biết, bệnh nhi trên tên là Kpă Hyuên (sn 2004, trú xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê), nhập viện lúc 22h ngày 28/7/2017 trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không sốt, mạch rõ, chi ấm, huyết áp ổn định, không có tình trạng khó thở; đau ở vết cắn ở mu bàn chân phải, có sưng nhưng không xuất huyết phù nề. Tình trạng bệnh nhi không nguy hiểm đến tính mạng vì trước đó đã được người nhà đã sơ cứu ban đầu rất tốt. Bệnh nhi sau đó được chuyển lên khoa Hồi sức-Tích cực-Chống độc và đã xuất viện lúc sáng ngày 31/7/2017.

Phạm Hoàng