Đồng Nai:

Mổ bắt thai khi mẹ bị miếng gỗ đâm vào bụng

(Dân trí) - Trong lúc đang cưa gỗ tại xưởng cưa của gia đình, một sản phụ không may bị một miếng gỗ đâm vào bụng. Cú đâm làm sản phụ mất nhiều máu, lòi nhau thai. Rất may sau khi nhập viện các bác sĩ đã cứu sống cả mẹ lẫn con.

Ngày 5/3, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai (Đồng Nai) cho biết: bệnh viện vừa cứu sống cả mẹ lẫn con chị N.T.H.M (24 tuổi, ngụ tại phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai).

Trước đó, chị M. mang thai khoảng 38 tuần, trong lúc đang cưa gỗ tại xưởng cưa của gia đình thì không may bị miếng gỗ đâm vào bụng.

Theo bác sĩ Vũ Thị Oanh, Trưởng khoa sản 1, BVĐK Thống Nhất cho biết: Khi vào viện, sản phụ M. vẫn còn khá tỉnh táo. Dù không thấy vật đâm vào bụng, nhưng phía bụng phải lòi một cục như quả chanh ra ngoài, mất máu nhiều. Sau khi nhập viện, bệnh nhân có dấu hiệu choáng. “Chúng tôi phải đưa sản phụ M. vào mổ cấp cứu, không kịp làm các xét nghiệm và phải chẩn đoán ngay tại giường bệnh để lấy em bé trước. Lúc đó, chúng tôi lo sợ vết đâm như vậy sẽ làm tổn thương các cơ quan bên trong”, bác sĩ Oanh cho biết.

May mắn, bé trai được đưa ra khỏi bụng mẹ sau đó vài phút trong tình trạng khỏe mạnh, nặng 3kg. Đối với người mẹ, phần lòi ra ngoài là nhau thai. Các bác sĩ sản khoa đã khâu vết đâm và mời các bác sĩ ngoại khoa phải thăm khám toàn bộ ổ bụng để đảm bảo các cơ quan nội tạng. Trường hợp này may mắn là vết đâm chéo vào tử cung, không ảnh hưởng đến nội tạng của sản phụ.

Hiện tại, sau ca mổ, cả mẹ lẫn con sản phụ M. đều khỏe mạnh, ăn uống và đi lại được.

Vĩnh Thủy