Miễn viện phí cho “hiệp sĩ” bị cướp đâm xuyên cổ

(Dân trí) - Hành động dũng cảm quên mình truy bắt tên cướp nhưng không may gặp nạn của ông Hải đã nhận được sự cảm mến của Ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy. Ngày xuất viện, “hiệp sĩ” Hải đã được bệnh viện miễn hoàn toàn viện phí.

 

Ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định miễn toàn bộ viện phí cho ông Hải
Ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định miễn toàn bộ viện phí cho ông Hải

Như Dân trí đã thông tin, ngày 1/12/2015, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một ca bệnh “đặc biệt”. Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Hải bị đâm thủng thực quản trong quá trình đuổi bắt cướp.

Theo lời kể của ông Hải, khoảng 5h20 phút sáng 30/11, trên đường đi làm, ông nghe tiếng kêu “Cướp! cướp!” từ một người phụ nữ. Ông vội quay xe rượt theo tên cướp. Trong lúc giằng co qua lại, tên cướp rút dao đâm vào cổ và ngực ông Hải rồi tẩu thoát. Mất máu nhiều, ông Hải ngã gục, được người dân đưa vào sơ cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển vào bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có một vết thương làm thủng thực quản, gây phù nề, tụ dịch. Khối tổn thương choán chỗ đỉnh thùy dưới phổi phải có kích thước 25x35mm gây hoại tử trung thất. May mắn cho bệnh nhân khi các mạch máu lớn vùng trung thất không bị tổn thương. Sau gần 10 ngày điều trị, bệnh nhân Hải đã hồi phục, ăn uống tiếp xúc tốt nên được bác sĩ cho xuất viện.

Trước hành động dũng cảm, vì nghĩa quên mình của ông Hải, Ban giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định miễn toàn bộ khoản viện phí khoảng 6 triệu đồng cho ông Hải. Được biết, trước khi lên Bình Dương làm công nhân, ông Hải từng làm công an viên ở Tây Ninh. Ông cho biết, đây là lần thứ 3 ông truy đuổi và bắt cướp, phần vì chủ quan, phần vì tuổi đã lớn, phản xạ không còn lanh lợi nên bị tên cướp đâm trọng thương.

Dù vừa vượt qua cơn thập tử nhất sinh nhưng khi được hỏi: “Sau tai nạn này, nếu thấy cướp ông có ra tay nghĩa hiệp nữa hay không?” Ông Hải cười xòa: “Làm lơ trước cái ác thì chẳng khác nào tiếp tay cho chúng. Nếu sợ thì khi nghe tiếng kêu cướp của người phụ nữ, tôi đã bỏ đi rồi. Tôi bắt cướp không phải để mong được trả ơn hay được tôn vinh mà chỉ muốn trấn áp cái ác, bảo vệ người yếu thế. Còn gặp cướp thì tôi còn bắt.”

Vân Sơn