Mắt nhìn thấy ghê, miệng vẫn khoái

(Dân trí) - Chỉ dùng mắt cũng đủ thấy những món ăn vỉa hè bày bán tại các điểm vui chơi ở TPHCM trong những ngày Tết mất vệ sinh thế nào. Nhưng thực khách vẫn vô cùng hào hứng, ngon miệng.

Trong những ngày Tết, gánh hàng rong từ nhiều nơi cũng đổ xô về các địa điểm vui chơi thu hút đông đảo người dân ở TPHCM như Hội hoa Xuân ở Công viên Tao Đàn, đường hoa Nguyễn Huệ (Q.1). Những món ăn vặt như bánh tráng trộn, phá lẩu, các loại viên chiên… san sát dọc các vỉa hè. Theo chân du khách, nhiều món ăn vỉa hè vẫn len lỏi vào được đây, phơi bày những gì nhếch nhác nhất, chẳng cần che đậy.

Mắt nhìn thấy ghê, miệng vẫn khoái
Các món ăn được bày ngay giữa nền - trên vỉa hè đường Lê Lợi - nơi mỗi hàng ngày hàng vạn đi bộ qua lại để đến thăm đường hoa Nguyễn Huệ. 

Tại đường hoa Nguyễn Huệ nườm nượp, giờ cao điểm luôn trong tình trạng kẹt đường, nhiều món ăn nằm tràn ngay giữa nền đường, ngang đúng tầm chân dòng người chen chúc. Món phá lấu ngập nước sóng sánh đựng trong chiếc xô sắt đặt ngay giữa lối đi. Lâu lâu, cô bán hàng lại dùng hai tay che miệng xô khi quá nhiều bước chân qua lại. 

Càng mất vệ sinh, món ăn vỉa hè lại càng bắt mắt khách hàng
Càng mất vệ sinh, món ăn vỉa hè lại càng bắt mắt khách hàng

Hàng xúc xích bên cạnh cũng “bám” lòng đường như vậy. Những cây xúc xúc xích nằm trơ trọi không được che đậy dường như càng thu hút sự chú ý của thực khách.

Hàng bánh mỳ có phần sáng sủa hơn khi được kê cao hơn chút đỉnh. Khách đông, cô tháo chiếc bao tay vệ sinh vướng víu ra để làm cho nhanh. Người đứng xếp hàng chờ mua thấy toàn bộ hành, thịt, rau…được bốc, nhồi vào bánh hoàn toàn bằng tay trần. Nhưng ai cũng chỉ giục phần bánh của mình được làm nhanh.

Tất cả mọi thứ được người bán hàng sử dụng tay không, thoải mái bốc ngay trước mặt người mua.
Tất cả mọi thứ được người bán hàng sử dụng tay không, thoải mái bốc ngay trước mặt người mua. 

Phía ngoài đường, hàng loạt chủ xe đẩy bán đồ ăn, thức uống dạo tương tự như vậy vẫn không ngơi tay để kịp bán cho khách đến đây vui chơi.

Trong khi nhiều người ngán ngẩm thì 1 số it không bận tâm, vẫn mua ăn bình thường. Khách hàng dễ tính, ngày Tết ham vui càng ít để ý hơn, đập vào mắt như vậy vẫn xem như không thấy hoặc thấy cũng mặc. Cũng như người bán hàng, ngày Tết họ cũng vội vàng, tất bật hơn nên càng qua loa, sơ sài, miễn sao làm nhanh, bán được nhiều. 

Chưa kể giá bán của những món ăn vỉa hè thiếu vệ sinh này đắt đỏ hơn ngày thường. Các bạn trẻ hay trẻ nhỏ, vào ngắm đường hoa kiểu gì cũng phải kèm món ăn nhâm nhi bất chấp món ăn thiếu vệ sinh, nguy hại cho sức khỏe.

Món ăn vỉa hè không được đảm bảo vệ sinh, an toàn đắt hàng trong những ngày Tết. 
Món ăn vỉa hè không được đảm bảo vệ sinh, an toàn đắt hàng trong những ngày Tết. 

Nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian nghỉ Tết Giáp Ngọ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TPHCM đã triển khai hàng loạt hoạt động tuyên truyền đến người dân. Cụ thể, phát hàng chục ngàn tờ rơi, đĩa CD truyền thông về chế biến thực phẩm an toàn, phóng sự về thức ăn đường phố và những nguyên tắc vàng…

Nhưng dường như người dân thành phố vẫn “làm ngơ”, xem thường chính sức khỏe của mình, tạo thêm cơ hội cho thức ăn vỉa hè mất vệ sinh được dịp hốt bạc dịp Tết và nguy cơ mầm bệnh lan tỏa hiện hữu.

Hoài Nam