Mang Tết sớm đến với những bệnh nhân nghèo

(Dân trí) - Ngày Tết cổ truyền của dân tộc đã cận kề, khi mọi nhà đang vui đoàn tụ, chuẩn bị đón năm mới thì nhiều người bệnh lại phải giành giật sự sống từng ngày. Để xoa dịu nỗi đau với những người bệnh phải ở lại điều trị, nhiều hoạt động đón Tết sớm đang diễn ra.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước trao quà tết cho bệnh nhân nghèo tại Chợ Rẫy
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước trao quà tết cho bệnh nhân nghèo tại Chợ Rẫy

Hậu quả của vụ tai nạn giao thông cách đây hơn một năm khiến anh Lê Hoàng Khanh (34 tuổi, ngụ tại Tây Ninh) bị chấn thương cột sống, phải nằm liệt một chỗ. Suốt thời gian ấy, chị Nguyễn Thị Hà đằng đẵng chăm sóc chồng trên giường bệnh. Tết Bính Thân này sẽ là năm thứ hai vợ chồng họ phải xa con thơ để nằm lại điều trị tại bệnh viện. Quay quắt trong nỗi nhớ con và sự đau khổ bởi gia cảnh khánh kiệt khiến họ sợ mỗi khi tết đến.

Nhưng năm nay, niềm vui nho nhỏ đã đến với họ khi được lãnh đạo bệnh viện Quân Y 175 đến thăm hỏi, động viên và trao quà tết. Chị Hà nghẹn ngào tâm sự: “Trước đây, khi chồng tôi đang còn khỏe mạnh thì mỗi dịp tết đến, hai đứa con nhỏ lại được hưởng niềm vui khi có những bộ đồ mới và được cha mẹ lì xì. Nhưng hai năm nay, niềm vui ấy của gia đình tôi đã bị nỗi đau do tai nạn vùi lấp. Nay nhận quà tết được bệnh viện gửi tặng, chúng tôi cảm thấy mình được quan tâm, chia sẻ nên cũng vơi bớt nỗi muộn phiền.”

Mỗi món quà nhỏ trao tay như một sự động viên khích lệ tinh thần của người bệnh
Mỗi món quà nhỏ trao tay như một sự động viên khích lệ tinh thần của người bệnh

Đại tá Dương Văn Thanh, Phó chủ nhiệm Chính trị, bệnh viện Quân Y 175 cho biết: “Năm nay, ước tính sẽ có khoảng 400 người bệnh phải ở lại ăn tết trong bệnh viện vì bệnh tình nặng cần điều trị liên tục hoặc có những bệnh nhân khó khăn không có điều kiện về quê. Để người bệnh và thân nhân được đón tết, vui xuân và xoa dịu nỗi đau do bệnh tật gây ra, bệnh viện đã tổ chức gói và nấu 500 chiếc bánh chưng và chuẩn bị những món quà nhỏ, mang hương vị ngày tết đến tận giường bệnh của những hoàn cảnh khó khăn.”

Hoạt động xuân yêu thương cũng đang diễn ra sôi nổi ở nhiều bệnh viện như Chợ Rẫy, Ung Bướu, Nhi Đồng, Nhân Dân 115… Ths. Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Năm nay với sự giúp sức của các nhà hảo tâm, bệnh viện đã tổ chức nhiều chương trình vui xuân, tặng gần 600 phần quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nặng không thể về quê ăn tết cùng gia đình. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng tiếp tục duy trì hoạt động của bếp ăn từ thiện để mang đến cho thân nhân người bệnh những suất cơm ấm lòng ngay trong ngày Tết.”

Bệnh nhân nghèo phải ở lại ăn Tết trong bệnh viện vui mừng nhận quà và phong bao lì xì
Bệnh nhân nghèo phải ở lại ăn Tết trong bệnh viện vui mừng nhận quà và phong bao lì xì

Không chỉ cảm nhận được sự ấm áp của tình người trước thềm năm mới, người bệnh ở lại Chợ Rẫy còn lâng lâng trong niềm vui khi được bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, hiện là Chủ tịch Quỹ học bổng Vừa A Dính, đến thăm hỏi và tặng quà.

Bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ: “Mỗi người khi mắc bệnh đã là một sự đau khổ rất lớn, họ rất cần được chia sẻ, động viên. Những món quà nhỏ mà chúng tôi trao tặng hy vọng sẽ là nguồn động lực khích lệ tinh thần để bà con vững tâm chiến đấu và chiến thắng bệnh tật, sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình.”

Ôm phần quà tết trong tay, chị Bùi Thị Huyền có chồng đang nằm tại khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim, bệnh viện Chợ Rẫy xúc động: “Chồng tôi bị bệnh đã lâu nhưng do gia đình nghèo quá không có tiền phẫu thuật. Vừa rồi anh ấy ngất xỉu, được đưa vào bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ bảo phải phẫu thuật gấp. Tết này, vợ chồng tôi phải ở lại bệnh viện để chuẩn bị cho ca mổ. Được tặng món quà tết, chúng tôi cảm thấy cảm thấy rất vui. Dù tết không được về nhà nhưng tại đây chúng tôi đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các mạnh thường quân, sự động viên thăm hỏi của y bác sĩ trong bệnh viện. Vợ chồng tôi kính chúc các mạnh thường quân cùng các y bác sĩ một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công!”

Vân Sơn