Lớp học Hạnh phúc trong Bệnh viện K dành cho bệnh nhi ung thư

(Dân trí) - Trong buổi "khai giảng" lớp học Hạnh phúc chiều 1/6, các em nhỏ đang là bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện K với dây chuyền, thuốc tiêm hớn hở như ngày đầu được đến trường.

Ngồi trên xe lăn với chân trái phải cắt cụt đến gối, cậu bé N.Đ.T. (12 tuổi, Ứng Hoà, Hà Nội) hứng khởi bởi từ sáng 2/6, em sẽ được tham gia vào lớp học đặc biệt, lớp học hạnh phúc dành cho các em ngay tại BV K.

Lớp học Hạnh phúc trong Bệnh viện K dành cho bệnh nhi ung thư - 1

Phải ngồi xe lăn, tay cầm lọ truyền dịch nhưng cậu bé T. nhất quyết xin mẹ đẩy ra để tham dự khai giảng lớp học đặc biệt mà cậu sẽ tham gia trong suốt quá trình nằm viện.

Mẹ cậu bé cho biết, cậu bé mê bóng đá, ngày nào cũng đá bóng. Dịp trước Tết Canh Tý, khi vừa thi xong học kỳ 1, sau một trận bóng đá T. kêu đau chân, khu vực đầu xương chày sát đầu gối. Nghĩ con đá bóng nhiều nên đau, mẹ em mua thuốc chữa đau cơ về cho con uống. Được một ngày, sang hôm sau em lại đau đớn.

Khi đưa con đi khám ở bệnh viện gần nhà thì bác sĩ ghi cậu bé bị ung thư xương, khuyên gia đình đưa con lên Bệnh viện Xanh Pôn khám. Sau khi xác định ung thư xương, cậu bé được chuyển xuống Khoa Nhi, Bệnh viện K Tân Triều từ  22 Tết đến nay. Không chỉ phải cưa đến đầu gối chân trái vì biến chứng của bệnh, phải gắn bó với xe lăn, cậu bé còn bị gián đoạn việc học tập.

T. cho biết, em rất nhớ trường, nhớ lớp. Mỗi khi cô giáo, bạn học hỏi thăm, em càng muốn đến trường.

Mẹ T. cho biết, cậu bé đã được chuẩn bị hết sách vở để bước vào lớp học Hạnh phúc.

Lớp học Hạnh phúc được khai giảng chiều 1/6 là món quà đặc biệt mà Bệnh viện K và các đơn vị từ thiện tổ chức, dành cho bệnh nhi ung thư đang điều trị tại viện.

Lớp học Hạnh phúc trong Bệnh viện K dành cho bệnh nhi ung thư - 2

Theo lãnh đạo bệnh viện, từ thứ 3 tới thứ 6 hàng tuần, các bé lớp Mầm (từ 3-5 tuổi) và lớp Lá (từ 6-10 tuổi) sẽ được học ngay tại bệnh viện, do các cô giáo hỗ trợ.

PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc Bệnh viện K hi vọng, ngoài việc các con được học thêm các kiến thức, các con cũng sẽ được học về kỹ năng sống, những câu chuyện về thế giới xung quanh mình, giúp các con luôn lạc quan, tự tin hơn, thêm nguồn động viên chiến đấu với bệnh tật...

Lớp học Hạnh phúc trong Bệnh viện K dành cho bệnh nhi ung thư - 3

Các em học sinh đặc biệt trong buổi khai giảng Lớp học Hạnh phúc.

Lớp học Hạnh phúc ra đời từ những ý tưởng mang đến cho bệnh nhi một cuộc sống bình thường nhất trong bệnh viện. Các em nhỏ sau mỗi ngày điều trị vẫn có thể "đến trường" để học tập, vui đùa cùng thầy cô, bạn bè.

PGS.TS Lê Văn Quảng, Phó Giám đốc thường trực Bệnh viện K chia sẻ: “Ban lãnh đạo Bệnh viện mong rằng, Bệnh viện K không chỉ là nơi điều trị mà sẽ trở thành ngôi nhà, lớp học thứ 2 của các con. Với sự động viên của các Thầy Cô, cùng các y bác sĩ và đoàn từ thiện thì ước mơ của các con sẽ sớm thành hiện thực ....”

Lớp học Hạnh phúc trong Bệnh viện K dành cho bệnh nhi ung thư - 4
Bệnh viện K hi vọng cuộc sống tại bệnh viện của các bệnh nhi sẽ bình thường hoá, với những sinh hoạt hàng ngày, đến trường như các em đang ở nhà.

"Các con còn nhỏ, không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo, bây giờ được đến bệnh viện vừa điều trị vừa học tập như thế này, tôi không biết nói gì hơn. Thay mặt phụ huynh các bệnh nhi, tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo bệnh viện và các đoàn từ thiện đã thấu hiểu nỗi niềm bậc làm cha, làm mẹ như chúng tôi và hơn hết là chắp cánh cho ước mơ đến trường của các con”. – chị Hoàng Thị Thanh, Hải Phòng đang chăm sóc con trai 9 tuổi điều trị u não tại khoa Nội nhi chia sẻ. 

Ngay sau buổi lễ khai giảng, các em ùa vào lớp học, vui vẻ đọc sách, vẽ, tô màu... “Con ước mơ sau này lớn lên được làm cô giáo dạy Văn, để giảng bài cho các bạn nhỏ không may mắn như con...” – bé Phạm Hồng A, 9 tuổi vừa vẽ tranh vừa nói.

Tú Anh