Lời “giá như” muộn màng!

(Dân trí) - Cầm tờ giấy trên tay, bước ra từ phòng khám, mắt chị Ngân đỏ hoe, chân đi không vững, rồi từ từ đổ sụp xuống. Chị choáng váng đầu óc, nước mắt dù làm nhòe những con chữ trên tờ giấy kia, nhưng không thể xóa đi sự thật nghiệt ngã, đau lòng.

Chị ước thời gian quay trở lại, chị ước có sự nhầm lẫn nào đó. Chưa bao giờ chị thấy tuyệt vọng như lúc này. Trong đầu chị hiện rõ hai chữ “giá như” trong tiếc nuối…

Bệnh tật không trừ một ai

Chị Ngân vốn là người khỏe mạnh, rất ít khi ốm vặt. Chị nguyện làm hậu phương vững chắc cho chồng yên tâm phát triển sự nghiệp. Vì thế mọi việc trong gia đình từ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho chồng con, đến đối nội, đối ngoại họ hàng đôi bên đều một tay chị chu toàn tươm tất.

Cũng vì tính đảm đang mà chị luôn tất bật với việc nhà. Hết lo cơm nước, lau dọn nhà cửa, chị lại bận rộn với lịch dày đặc đưa đón hai con đi học chính, học thêm, rồi tối về kèm cặp con học bài. Chị dường như không có thời gian nào dành cho bản thân. “Cũng may trời thương nên còn có tí sức khỏe” – những lúc mệt mỏi chị lại tự an ủi mình như thế. Chưa bao giờ chị nghĩ đến việc đi khám sức khỏe cho bản thân mình.

Lời “giá như” muộn màng! - 1
Khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát tốt sức khỏe bản thân. Ảnh minh họa

Rồi thời gian gần đây chị thấy mình bị táo bón thường xuyên, thậm chí có khi cả tuần chị mới đi ngoài hai lần, trong khi trước đây ngày nào cũng một lần đều đặn. Chị ăn nhiều đồ dễ tiêu hóa, uống nhiều loại nước mát, ai mách gì để chống táo bón chị cũng miệt mài làm theo. Nhưng sau cả tháng trời kết quả vẫn không thay đổi. Lo lắng hơn mỗi lần đại tiện chị còn bị chảy máu. Nghĩ mình bị bệnh trĩ, chị ra hiệu thuốc mua thuốc trĩ về uống. Hết 2 lọ thuốc, táo bón không đỡ và chị vẫn đại tiện ra máu, lúc này chị mới nghĩ đến việc đi viện khám.

Lời “giá như” muộn màng! - 2
Khám sức khỏe và tầm soát ung thư định kỳ là cách bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Ảnh minh họa

Thăm khám lần đầu bác sĩ cho biết chị có khối u ở vị trí trực tràng, cần sinh thiết để biết tính chất u lành hay u dữ. Chị hoang mang, hoảng loạn nhưng vẫn giấu chồng con, tự mình gặm nhấm sự lo lắng và không ngừng hi vọng bình an. Hôm nay chị đến nhận kết quả sinh thiết, điều không mong muốn đã xảy ra. Bác sĩ kết luận chị bị K trực tràng giai đoạn 3. Chị choáng váng đến ù tai không còn nghe rõ lời bác sĩ tư vấn. Bước đi trong vô định, nước mắt nhạt nhòa, chị khóc nấc rồi đổ sụp ngay xuống sàn bệnh viện. Thương chồng con, rồi ai sẽ chăm lo cho những người thân yêu của mình – càng nghĩ chị càng trách bản thân: tại sao trước đây không quan tâm đến sức khỏe của mình? Tại sao không đi thăm khám sức khỏe định kỳ? tại sao khi cơ thể bắt đầu có biểu hiện bất thường không đến viện ngay?... hàng trăm câu hỏi “tại sao” cứ dằn vặt chị.

Chị mong ước giá như thời gian quay trở lại, chị sẽ quan tâm, yêu thương, chăm sóc sức khỏe cho mình nhiều hơn… để không phải ân hận như thế này. Chị cay đắng nhận ra, không phải cứ khỏe mạnh, ít ốm đau là không mắc bệnh. Không phải người già cả mới có thể mắc bệnh hiểm nghèo. Bệnh tật không trừ một ai, nếu có chỉ trừ người biết bảo vệ sức khỏe bản thân mình.

Đừng bao giờ phải nói lời “giá như”

Điều mong ước “giá như thời gian quay trở lại” của chị Ngân là không thể. Vậy mỗi chúng ta hãy tự yêu thương chăm sóc bản thân mình để đừng bao giờ phải nói lời “giá như” muộn màng ấy. Việc yêu thương chăm sóc bản thân không chỉ là thỏa mãn các nhu cầu: ăn mặc, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tâm sinh lý, du lịch cùng các mong muốn vật chất khác. Quan trọng hơn cả, mỗi người cần đặc biệt quan tâm đến khám sức khỏe định kỳ và tầm soát ung thư. Các cụ vẫn thường nói “có sức khỏe là có tất cả”. Có thăm khám mới biết sức khỏe mình ra sao, mới có biện pháp bảo vệ và điều chỉnh kịp thời.

Lời “giá như” muộn màng! - 3
Đừng chủ quan với sức khỏe, bệnh tật không trừ ai. Ảnh minh họa

Để giúp đông đảo người dân bảo vệ tốt sức khỏe bản thân bằng việc dễ dàng được sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao với chi phí hợp lý, Bệnh Viện Đa khoa Phương Đông (số 9 phố Viên – Cổ Nhuế 2 – Hà Nội) đang thực hiện chương trình ưu đãi 50% các gói khám sức khỏe và tầm soát ung thư. Theo đó, với mức giá chỉ từ 810.000 VND mỗi người đã được trải nghiệm dịch vụ khám chữa bệnh tại một bệnh viện mô hình khách sạn 5 sao, đội ngũ y bác sỹ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm cùng với không gian xanh, sạch đẹp, rộng rãi, giúp người bệnh luôn cảm thấy thư thái, dễ chịu.

Với mong muốn góp phần nâng cao ý thức "phòng bệnh hơn chữa bệnh" cho người dân, bệnh viện ĐK Phương Đông áp dụng chương trình ưu đãi đặc biệt trong tháng 5 này:

- Giảm 50% các gói Khám sức khỏe

- Giảm 50% các gói Tầm soát ung thư

Chương trình ưu đãi diễn ra từ nay đến hết ngày 30/5/2020, Quý khách có thể liên hệ tổng đài 19001806 để được hỗ trợ tư vấn gói khám cụ thể và đăng ký nhận ưu đãi!

Bệnh viện Đa khoa Phương Đông

Số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

☎️ Hotline: 1900 1806

☎️ Cấp cứu: 0833 015 115

☎️ Tiêm chủng: 0911 615 115

Trường Thịnh