Kiểm điểm kíp trực mải tiệc tùng, để thai phụ phải chờ cả tiếng mới được rút chai truyền

(Dân trí) - Ngày 13/9, Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết, vừa kiểm điểm, phê bình kíp trực đêm khiến một thai phụ phải chờ cả tiếng đồng hồ mới được rút chai truyền.

Trước đó, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh, bị viêm manh tràng/thai 7 tháng được đưa từ Bệnh viện Phụ sản - Nhi qua Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu trong đêm. Sau đó, bệnh nhân chuyển lên khoa Ngoại tiêu hóa.

Lúc này, có 3 điều dưỡng, 1 nhân viên phục vụ và 2 bác sĩ thuộc kíp trực của khoa Ngoại tiêu hóa đang ăn uống đùa giỡn, bật nhạc to tại phòng giao ban.

Mẹ chồng và chồng chị Oanh có qua nhờ các điều dưỡng rút chai truyền gluco cho chị Oanh nhưng phải cả tiếng đồng hồ sau điều dưỡng mới rút.

Đặc biệt khi anh Lê Trương Vũ (chồng chị Oanh) nhắc nhở thì kíp trực này có thái độ khó chịu như bị phá tiệc vui.

Bệnh viện Đà Nẵng đã kiểm điểm kíp trực khiến thai phụ phiền lòng
Bệnh viện Đà Nẵng đã kiểm điểm kíp trực khiến thai phụ phiền lòng

Theo anh Vũ, sau đó, y tá tiêm thuốc an thai cũng khó chịu, làm tay vợ anh qua hôm sau vẫn còn đỏ cả vùng.

Qua thư phản ánh, góp ý từ người nhà bệnh nhân về thái độ của kíp trực khoa Ngoại tiêu hóa, Sở Y tế lập tức chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác minh, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Theo đó, kíp trực gồm 3 điều dưỡng, 1 nhân viên phục vụ và 2 bác sĩ của khoa Ngoại tiêu hóa buộc phải viết kiểm điểm, phê bình trước toàn khoa Ngoại tiêu hóa.

Đồng thời còn yêu cầu khoa này chấn chỉnh quy tắc ứng xử, tâm lý tiếp xúc, quy chế chuyên môn, quy chế thường trực cho toàn bộ cán bộ, nhân viên, y bác sĩ.

Đích thân Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa cũng đã gửi email cảm ơn anh Vũ và thông báo kết quả đã xử lý kiểm điểm, phê bình ê kíp trực tối hôm đó.

Khánh Hồng