Hy hữu: Dao đâm vào tim vì té ngã khi gọt xoài

Một chàng trai gặp tai nạn hy hữu khi đang gọt xoài thì bị té ngã và bị chính chiếc dao này đâm thẳng vào tim.

Anh Hồ Nguyễn Khánh Dương (26 tuổi, ngụ ấp 4, xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Tôm, Bến Tre) nhập viện Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (tỉnh Bến Tre) trong tình trạng mất nhiều máu, mạch và huyết áp không đo được. Qua siêu âm và chụp X – quang, khoang màng phổi chứa nhiều máu loãng và 400g máu cục, thủng cơ tim 1cm.

Anh Dương hiện đang dần hồi phục.
Anh Dương hiện đang dần hồi phục.

Theo người nhà anh Dương, lúc 18h ngày 11/5 trong lúc cầm dao gọt xoài, anh vô tình vấp ngã và bị mũi dao đâm vào ngực trái, máu tuôn xối xả. Ngay sau đó, anh được người nhà đưa đi cấp cứu.

Sau 2 giờ mổ cấp cứu, anh Dương đã được cứu sống và đang dần hồi phục.

Một tai nạn hy hữu khác xảy ra ở tỉnh Quảng Bình hôm 1/5 vừa qua. Em bé Trần Chương Sỹ Cường (3 tuổi, ở huyện Bố Trạch) được khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) tiếp nhận trong tình trạng suy hô hấp, khó thở và đau tức vùng ngực.

Ảnh chụp X - quang cho thấy vật nhọn đã đâm xuyên phổi em nhỏ.
Ảnh chụp X - quang cho thấy vật nhọn đã đâm xuyên phổi em nhỏ.

Gia đình em cho hay, khi đang nằm chơi trên giường, em đã bị chiếc kim may quần áo dài 5cm đâm xuyên ngực gây thủng phổi. Do được cấp cứu kịp thời nên em đã không nguy hiểm tới tính mạng.

Theo Thạch Tú

Đất Việt