Hy hữu chuyện người phụ nữ 30 tuổi bị ung thư tinh hoàn

Một người phụ nữ Ấn Độ được phát hiện bị ung thư tinh hoàn, dù 30 năm qua cuộc sống của cô hoàn toàn bình thường trong hình hài nữ giới.

Một người phụ nữ Ấn Độ được phát hiện bị ung thư tinh hoàn, dù 30 năm qua cuộc sống của cô hoàn toàn bình thường trong hình hài nữ giới.

Theo Gulf News, một cư dân ở Birbhum, Tây Bengal, 30 tuổi, nhập viện với cơn đau dữ dội ở bụng dưới vài tháng trước, các xét nghiệm được thực hiện sau đó cho thấy cô bị ung thư tinh hoàn.

"Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra lâm sàng sau khi cô ấy kêu đau bụng và phát hiện ra cô ấy có tinh hoàn bên trong cơ thể. Sinh thiết đã được tiến hành và cô ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tinh hoàn"- bác sĩ Anupam Dutta ở Bệnh viện Ung thư Netaji Subhas Chandra Bose (Kolkata) giải thích.

Ngoài ra, bác sĩ Dutta và bác sĩ Soumen Das đã tiến hành các xét nghiệm y tế, sau đó kết luận về giới tính thực sự của cô. 

"Về ngoại hình, cô ấy là phụ nữ. Từ giọng nói, bộ ngực phát triển, bộ phận sinh dục bình thường, mọi thứ đều là của phụ nữ. Tuy nhiên, cô ấy không có tử cung và buồng trứng kể từ khi sinh ra. Cô ấy cũng chưa bao giờ có kinh nguyệt", bác sĩ Dutta nói.

Các bác sĩ chẩn đoán cô mắc một tình trạng rất hiếm gặp với tỉ lệ 1/22.000 có tên là Hội chứng không nhạy cảm Androgen (Androgen Insensitivity Syndrome) - tình trạng mà một người sinh ra là nam giới, nhưng có tất cả các đặc điểm thể chất của phụ nữ.

"Khi tinh hoàn vẫn chưa phát triển bên trong cơ thể, không có sự tiết ra testosterone (nội tiết tố quan trọng đối với nam giới). Mặt khác, nội tiết tố nữ đã mang lại cho cô ấy vẻ ngoài của một người phụ nữ", bác sĩ Dutta giải thích thêm.

Điều đáng ngạc nhiên là em gái 28 tuổi của cô và hai người dì, sau khi trải qua các xét nghiệm cần thiết, cũng mắc hội chứng này.  

Hiện tại, cô đang trải qua hóa trị liệu và tình trạng sức khỏe ổn định. Cô đã kết hôn từ 9 năm trước, cặp vợ chồng đã nhiều lần cố gắng có con nhưng không thành công.

Theo Laodong.vn