Hoang mang chuyện 23 người mắc bệnh lạ vì ăn thịt “trăn tinh”

(Dân trí) - Xã Ia Nhin, huyện Chư Păh (Gia Lai) 2 tháng nay xôn xao chuyện 23 người dân mắc bệnh lạ sau khi ăn thịt trăn. Chưa bệnh viện nào chẩn đoán được bệnh, người dân thì hoang mang đổn thổi là do họ ăn phải thịt “trăn tinh” nên bị trừng phạt.

Hoang mang chuyện 23 người mắc bệnh lạ vì ăn thịt “trăn tinh” - 1

Anh Lê Trọng từ ngày mắc bệnh như không còn sức lực
 
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 23/8/2010, khi ông Nguyễn Văn Thông ở xã Ia Nhin mua được con trăn nặng 13kg, dài 3m, với giá 1,4 triệu đồng. Sau đó ông Thông mời một số người cùng thôn sang làm thịt trăn. Tiết và mật thì họ cho vào rượu để uống, thịt và bao tử làm món nộm để nhậu với rượu huyết trăn; da và xương gia đình ông Thông dùng để nấu cao. Tham gia bữa nhậu hôm đó tổng cộng có 23 người.

 

10 ngày sau khi ăn thịt trăn, tất cả 23 người (trong đó có một phụ nữ đang mang bầu và một cháu bé) đều phải nhập viện 311, TP Pleiku, với triệu chứng: Sốt cao, lên cơn co giật, toàn bắp thịt nhức mỏi.

 

Sau khi điều trị được 10 ngày, thấy bệnh tình thuyên giảm, họ lần lượt xin về. Riêng vợ chồng ông Nguyễn Văn Thông và bà Mai bệnh nặng hơn nên được chuyển lên viện Chợ Rẫy, TPHCM, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

 

Đặc biệt là những người đã ra viện không khỏi bệnh hẳn mà cứ tái phát theo... chu kỳ. Sau 10 ngày không thấy bệnh thì 4 ngày tiếp theo người sốt lại, các cơ bắp mỏi rã rời, đau nhức vào tận xương… Cứ như vậy căn bệnh lạ của họ kéo dài đã hơn 2 tháng nay mà chưa có thuốc điều trị và cũng chưa có lời chẩn đoán tên bệnh chính xác.

 

Anh Nguyễn Văn Hóa, Trưởng thôn 7, cũng là một trong số 23 người tham gia bữa ăn thịt trăn hôm đó, cho biết: Sau khi ăn nhậu thịt trăn, ngày 2/9 anh và tất cả những người cùng ăn nhậu đều thấy trong người lúc nóng, lúc lạnh, họng rát, các bắp thịt nhức mỏi buốt vào tận xương… Tất cả đều nhập viện 311, theo chẩn đoán ban đầu là bị sốt xuất huyết.

 

Đến nay bệnh cứ tái phát theo chu kì. Các bệnh nhân cũng đều đã tìm đến các thầy thuốc biết chữa rắn độc cắn ở Kon Tum, Gia Lai, Thanh Hóa… để lấy thuốc nam về uống nhưng cũng không có kết quả. “Một vài người có điều kiện thì đã bay vào TPHCM để mua sừng tê giác uống, còn chúng tôi chỉ ở nhà lấy thuốc nam của các thầy chữa rắn độc khắp nơi. Tôi uống 10 ngày nay, hết 700 nghìn tiền thuốc nhưng vẫn chưa thấy gì. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau để biết tình hình bệnh, mỗi người mỗi cách điều trị, uống các loại thuốc khác nhau nhưng chưa có ai khỏi, bệnh vẫn như vậy”, anh Hóa cho biết.

 
Hoang mang chuyện 23 người mắc bệnh lạ vì ăn thịt “trăn tinh” - 2
Con trai ông Thông cho xem cốc mỡ trăn còn lại (Ảnh: KH&ĐS/TTO)
 

Anh Nguyễn Văn Biên cũng là một người tham gia làm thịt trăn cho biết khi mổ con trăn ra họ phát hiện trong bao tử trăn có đầu và ngực một con khỉ vẫn chưa tiêu hóa hết. Anh Biên khẳng định anh không thấy con trăn này có gì khác biệt so với trăn bình thường. Da nó trơn, có màu xám đất, trước khi bị làm thịt, con trăn được nhốt trong nhà ông Thông, thường thở ra tiếng “phì phì” nghe giống tiếng rắn hổ lớn.

 

Anh Lê Trọng đang nằm trong chu kì 4 ngày phát bệnh cho biết: “Từ hôm mắc bệnh đến nay, người tôi mệt rã rời, múc gàu nước cũng không nổi. Hiện tại người tôi lúc nóng, lúc lạnh vì đang sốt…”.

 

Chuyện 23 người mắc bệnh lạ sau khi ăn thịt trăn khiến dư luận khắp xã có phần hoang mang. Nhiều người cho rằng nhóm người trên đã ăn phải thịt con “trăn tinh” nên bị trừng phạt. Có người lại nói đó có thể là con trăn thiêng, sống ở một cái miếu thờ linh thiêng, là thần bảo vệ miếu. Cũng có thông tin đó là con Nưa, có 9 mũi, 9 mắt, 9 râu (con Nưa là con của một con rắn hổ chúa thụ tinh với một con trăn; con Nưa không sinh sản được)…

 

Từ những luồng dư luận mang nhiều yếu tố hoang đường đó, cộng với tình trạng bệnh không thuyên giảm khiến các bệnh nhân càng thêm hoang mang lo sợ, tìm thầy thuốc khắp nơi để chữa bệnh. Một số người bệnh đã mời “thầy” về làm lễ trừ tà, nhưng trừ tà mãi mà bệnh không khỏi.
 
Hoang mang chuyện 23 người mắc bệnh lạ vì ăn thịt “trăn tinh” - 3
Ông Hóa hoang mang trước nhiều luồng tin đồn trong nhân dân

 

“Dân ở đây ăn thịt trăn rất nhiều, nhưng chưa bao giờ bị bệnh lạ như thế này. Chúng tôi tìm đến người bán trăn ở huyện Ia Grai để hỏi nguồn gốc con trăn, nhưng họ nói họ cũng không biết, họ chỉ là người mua lại thôi. Chúng tôi rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc để tìm rõ bệnh tình, chứ tin đồn ngày càng nhiều khiến chúng tôi rất hoang mang”, anh Hóa trao đổi.
 

Để tìm hiểu chính xác bản chất của căn bệnh, chúng tôi đã gặp bác sĩ Dương Hoài Bắc, phó giám đốc viện quân y 211, ông cho biết: “Đây không phải là lần đầu ông gặp trường hợp như này. Năm ngoái, bệnh viện ông cũng đã điều trị cho hơn 10 người ở Nông trường cà phê 705. Họ cho biết đã uống tiết một con vật mình trăn nhưng đầu na ná như con rắn. Sau một thời gian điều trị tại đây, họ đã hết bệnh”.

 

Theo bác sĩ Bắc, thực chất của căn bệnh có thể là do mọi người đã ăn phải thịt một con trăn, do điều kiện sống đặc thù nào đó, đã mang trong mình một loại protit lạ. Khi hấp thụ phải những protit này, cơ thể đã sinh ra những kháng thể để chống lại và gây sốt. Nếu con trăn đang mang trong nó những loại vi khuẩn gây bệnh, nó sẽ nhiễm trực tiếp vào bệnh nhân, và trong trường hợp này sẽ nguy hiểm hơn. Việc điều trị căn bệnh này, theo Bác sĩ Bắc cần phải mất một thời gian không ngắn. (Sài Gòn tiếp thị)

 

Thiên Thư