Hiến một phần gan cho con, người cha bật khóc khi thấy con tỉnh lại

(Dân trí) - Hình ảnh người cha với khuôn mặt đầy nước mắt nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con trai khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cậu bé vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử và luôn đồng hành bên cậu là người cha đã hiến 20% lá gan của mình để ghép cho con.

Ngay từ khi chào đời bé Callan (Anh) đã bị khó thở. Nhưng khi đó gia đình anh Matt Price, 39 tuổi không nghĩ đó là vấn đề nghiêm trọng. Song tình hình của bé tiếp tục xấu đi. Đến khi được đưa vào viện cấp cứu thì Callan đã rơi vào hôn mê. Lúc đó, cậu bé mới được 4 ngày tuổi.

Bé được chuyển đến một đơn vị chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện St Thomas, London và được chẩn đoán mắc bệnh OTCD.

OTCD là một bệnh di truyền hiếm gặp do thiếu hụt ornithine transcarbamylase, một bệnh rối loạn chuyển hóa tại chu trình urê. Chu kỳ urê bao gồm năm phản ứng enzym tại gan giúp loại bỏ amoniac ra khỏi cơ thể. Amoniac là một chất độc với cơ thể. Khi một trong các enzyme này bị thiếu, amoniac tích lũy trong máu và di chuyển đến não, gây hôn mê, tổn thương não và có thể dẫn đến tử vong.

Khi đó bác sĩ thậm chí thông báo cho vợ chồng anh Price rằng bé có thể không qua khỏi đêm nay, rằng họ cần chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Sau 5 ngày lọc máu, cậu bé thoát mê song vẫn cần lọc máu suốt quãng thời gian sau đó.

Hiến một phần gan cho con, người cha bật khóc khi thấy con tỉnh lại - 1

Anh Price cùng con trai khi bé được 5 tháng tuổi. Trước đó, bé phải ở viện suốt để lọc máu. Ảnh: SWNS.

Khi bé được 5 tháng tuổi, các bác sĩ thông báo hy vọng duy nhất để cậu bé được sống là cần một lá gan mới. Thay vì ghi tên con vào danh sách và chờ đợi, anh Price đã đề nghị hiến một phần gan của mình cho con.

Để hiến gan cho con, anh phải giảm cân và giảm lượng cholesterol trong máu. Đến tháng 11/2018, anh đã giảm gần 13 kg và bỏ hoàn toàn rượu. Song Calllan khi đó vẫn còn quá bé để có thể chịu được ca ghép gan.

Tuy nhiên đến ngày 1/2 tình hình của bé xấu đi. Các bác sĩ quyết định phẫu thuật ghép gan cho bé. Ca ghép được thực hiện tại Bệnh viện Đại học King, ở London. Bác sĩ đã cắt khoảng 20% lá gan của người cha để ghép cho con. Ca mổ kéo dài 10 tiếng.

Hiến một phần gan cho con, người cha bật khóc khi thấy con tỉnh lại - 2

 “Tôi đã rất vui khi thấy được con. Khoảng thời gian chờ đợi con tỉnh lại là những giờ phút căng thẳng nhất. Nhưng khi nhìn thấy bé tỉnh lại thì mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn”, anh Price nói.

Hơn 8 tháng đã trôi qua và cậu bé ngày ấy đã phát triển, kháu khỉnh như bao cậu bé cùng độ tuổi. Điểm khác biệt duy nhất là vết sẹo trên bụng như một minh chứng cho những gì bé đã trải qua.

Hiến một phần gan cho con, người cha bật khóc khi thấy con tỉnh lại - 3

Bé Callan luôn mỉm cười dù phải nằm viện. Ảnh: SWNS.

Bé cũng cần dùng thuốc trong suốt quãng đời còn lại để chống thải ghép và thường xuyên phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ.

Rất có thể trong tương lai, Callan cần một lá gan mới. Song hiện tại mọi thứ đã tiến triển tốt đẹp với cậu bé. Bé chơi vui vẻ với hai anh trai của mình.

Hà An (theo Dailymail)