Hải Phòng: 1 người tử vong, 2 người suýt chết do ăn so biển

(Dân trí) - Vì ăn loại so biển có xác giống như con sam mà 1 ngư dân Đồ Sơn đã tử vong và 2 ngư dân khác đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh viện hữu nghị Việt – Tiệp, thành phố Hải Phòng vừa tiếp nhận cấp cứu vào đêm 5/4 cho Nghiêm Thị Uyên (16 tuổi) ở tổ 2, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, trong tình trạng bị ngộ đậu nặng do ăn con so biển. Bệnh nhân Uyên phải hỗ trợ thở ô xi và rửa dạ dày để đào thải độc chất. Cho đến 11h trưa ngày 6/4, bệnh nhân này mới tỉnh.

 

Đáng tiếc ông Nguyễn Danh Hiên(52 tuổi) là bố đẻ của Uyên đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu do bị ngộ độc quá nặng.

 

Theo lời kể của gia đình bệnh nhân thì trưa 5/4 ông Hiền luộc 2 con so biển gần nửa kg để cùng Uyên ăn. Khoảng 3 tiếng sau thì 2 bố con ông Hiền xuất hiện triệu chứng nôn, đau bụng dữ dội, lưỡi tê và toàn thân bủn rủn mất kiểm soát.

 

Bệnh viện hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng cho biết ngày 30.3 vừa qua bệnh viện cũng đã phải cấp cứu cho chị Nguyễn Thị Nhung, 30 tuổi, ở phường Vạn Hương (quận Đồ Sơn) trong tình trạng hôn mê, mất nước sâu, loạn tim cũng chỉ vì ăn so biển. Và các bác sỹ bệnh viện này đã khẳng định so biển là loại động vật rất độc, không ăn được. Nó có chứa chất Tetrodotoxin - một loại độc tố thần kinh mạnh giống như thành phần có trong cá nóc. Tuy nhiên hình dạng so biển rất giống với Sam, ngay cả với những ngư dân kỳ cựu cũng khó phân biệt nên đã có nhiều trường hợp tử vong do ăn phải so biển vì nhầm với con Sam.

 

Thu Hằng