Nghệ An:

Giải phóng khối u nặng 2kg bốc mùi đeo bám người đàn ông suốt 12 năm

(Dân trí) - Bệnh viện Hoàn Mỹ Quốc Tế Vinh (Nghệ An) vừa phẫu thuật thành công khối u hỗn hợp có kích thước 15x15cm, nặng 2kg đeo bám bên đùi phải suốt thời gian dài của bệnh nhân 61 tuổi.

Giải phóng khối u nặng 2kg bốc mùi đeo bám người đàn ông suốt 12 năm - 1
Khối u có kích thước 15x15cm, nặng 2kg đeo bám bên đùi phải suốt thời gian dài của bệnh nhân.

Trước đó, ngày 13/3, ông T.T.H (61 tuổi trú ở thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) nhập viện Hoàn Mỹ Quốc tế Vinh (Nghệ An) trong tình trạng khối u chảy máu, bốc mùi và có dấu hiệu hoại tử.

Ông H. cho biết; cách đây 12 năm, mặt sau đùi của ông phải đã xuất hiện một khối u nhỏ. Theo thời gian khối u lớn ngày càng lớn khiến ông H. gặp nhiều khó khăn trong đi lại và sinh hoạt, nhưng vì thấy không đau đớn nên ông không giải quyết.

3 tháng gần đây, khối u phát triển lớn hơn và bị loét rộng trên u gây hiện tượng chảy máu và đau nhức. Sau khi được bác sĩ thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán đây là u sợi thần kinh và đã quyết định can thiệt cắt bỏ. Việc phẫu thuật cắt bỏ khối u lớn sẽ giải thoát bệnh nhân khỏi cơn đau vì ổ loét, loại bỏ nguy cơ gây hoại tử chân cùng nhiều biến chứng có thể xảy ra.

Giải phóng khối u nặng 2kg bốc mùi đeo bám người đàn ông suốt 12 năm - 2
Bệnh nhân hoàn toàn cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn sau khi được phẫu thuật.

Tại đây, sau gần 1 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã phẫu thuật bóc tách thành công khối u ra khỏi chân người bệnh. Đồng thời bảo tồn các mạch máu và thần kinh chân phải.

Bác Sĩ CKI, Nguyễn Văn Tuấn trực tiếp phẫu thuật cho biết: “U sợi thần kinh rất dễ phát triển thành ung thư, vì vậy mọi người cần tạo thói quen thường xuyên kiểm tra thân thể. Không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường trên da và cần đến cơ sở y tế uy tín khi có nghi vấn để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân.”

 “Mặc dù vẫn còn đau nhẹ ở vết mổ mỗi lần di chuyển, nhưng giờ đây tôi hoàn toàn cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều khi đã thoát khỏi gánh nặng suốt hơn 12 năm qua”, bệnh nhân H. chia sẻ.

Nguyễn Duy