Đêm trực giao thừa của những bác sĩ cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy

(Dân trí) - Nhiều năm nay, đêm giao thừa của bác sĩ Trầm Minh Toàn (40 tuổi) đều diễn ra ở khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Năm nay, anh cùng các bác sĩ và điều dưỡng tiếp tục trực trong bệnh viện để cứu người.

Khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy luôn đông người kể cả dịp cuối năm. Năm nay, bác sĩ Toàn cùng 8 bác sĩ khác và 25 điều dưỡng phải làm việc trong đêm 30 Tết để cấp cứu những trường hợp bị nạn.
Khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy luôn đông người kể cả dịp cuối năm. Năm nay, bác sĩ Toàn cùng 8 bác sĩ khác và 25 điều dưỡng phải làm việc trong đêm 30 Tết để cấp cứu những trường hợp bị nạn.

Mỗi ca trực ở khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy kéo dài từ 19h ngày 30 Tết đến 7 giờ sáng mùng 1 mới hoàn thành.

Mỗi ca trực ở khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy kéo dài từ 19h ngày 30 Tết đến 7 giờ sáng mùng 1 mới hoàn thành.

Bác sĩ Toàn là trưởng ekip trực trong đêm giao thừa, anh Toàn cho biết: Chúng tôi phải luôn sẵn sàng vì đêm 30 và sáng mùng 1 đông hơn ngày thường.
Bác sĩ Toàn là trưởng ekip trực trong đêm giao thừa, anh Toàn cho biết: "Chúng tôi phải luôn sẵn sàng vì đêm 30 và sáng mùng 1 đông hơn ngày thường".
Bác sĩ Toàn và vợ đều làm cùng ngành, đôi lúc cả hai vợ chồng đều phải trực đêm cùng lúc nên phải gửi con cho ông bà trông dùm. Các con tôi đều hiểu công việc của bố mẹ, nên chúng cũng ngoan ngoãn ở với ông bà để bố mẹ tiện công tác. Bác sĩ Toàn chia sẻ.
Bác sĩ Toàn và vợ đều làm cùng ngành, đôi lúc cả hai vợ chồng đều phải trực đêm cùng lúc nên phải gửi con cho ông bà trông dùm. "Các con tôi đều hiểu công việc của bố mẹ, nên chúng cũng ngoan ngoãn ở với ông bà để bố mẹ tiện công tác". Bác sĩ Toàn chia sẻ.
Anh Toàn đã có hơn 10 năm công tác ở bệnh viện Chợ Rẫy nên quá quen với công việc trực đêm giao thừa.
Anh Toàn đã có hơn 10 năm công tác ở bệnh viện Chợ Rẫy nên quá quen với công việc trực đêm giao thừa.
Tại khoa cấp cứu, các bác sĩ và điều dưỡng luôn phải túc trực và theo dõi bệnh nhân. Cô Nguyễn Thị Nho, điều dưỡng ở khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy đang truyền thuốc cho nữ bệnh nhân mới được đưa vào cấp cứu.
Tại khoa cấp cứu, các bác sĩ và điều dưỡng luôn phải túc trực và theo dõi bệnh nhân. Cô Nguyễn Thị Nho, điều dưỡng ở khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy đang truyền thuốc cho nữ bệnh nhân mới được đưa vào cấp cứu.
Dù đã gần đến thời khắc chuyển giao năm cũ qua năm mới, các bác sĩ ở khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy vẫn miệt mài làm việc.
Dù đã gần đến thời khắc chuyển giao năm cũ qua năm mới, các bác sĩ ở khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy vẫn miệt mài làm việc.
Bác sĩ Nguyễn Trí Toàn đã có 4 năm trực vào đêm giao thừa.
Bác sĩ Nguyễn Trí Toàn đã có 4 năm trực vào đêm giao thừa.
Nữ điều dưỡng Thiên Nga tranh thủ ăn vội chén mì trước khi bước vào công việc đêm 30 Tết.
Nữ điều dưỡng Thiên Nga tranh thủ ăn vội chén mì trước khi bước vào công việc đêm 30 Tết.
Khoa cấp cứu là nơi quan trọng, liên quan đến sinh mạng của các bệnh nhân nên các bác sĩ phải luôn tập trung vào công việc.
Khoa cấp cứu là nơi quan trọng, liên quan đến sinh mạng của các bệnh nhân nên các bác sĩ phải luôn tập trung vào công việc.
Khoa cấp cứu luôn đông đúc, nhất là thời điểm sau giao thừa. Bác sĩ Toàn cho hay.
"Khoa cấp cứu luôn đông đúc, nhất là thời điểm sau giao thừa". Bác sĩ Toàn cho hay.
Nữ điều dưỡng Kim Thành đã có 8 năm làm việc ở khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Chị Thành tranh thủ thời gian được nghỉ phụ giúp bày biện các món ăn để cúng vào đêm giao thừa.
Nữ điều dưỡng Kim Thành đã có 8 năm làm việc ở khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy. Chị Thành tranh thủ thời gian được nghỉ phụ giúp bày biện các món ăn để cúng vào đêm giao thừa.
Anh Nguyễn Minh Gấm (41 tuổi), điều dưỡng trưởng ca trực đêm 30 đã có nhiều năm đón giao thừa trong bệnh viện. Tôi thường nhắn tin cho vợ con chúc mừng năm mới trước đó, chứ vào giao thừa và sau đó rất nhiều trường hợp vào cấp cứu. Bác sĩ Gấm cho biết.
Anh Nguyễn Minh Gấm (41 tuổi), điều dưỡng trưởng ca trực đêm 30 đã có nhiều năm đón giao thừa trong bệnh viện. "Tôi thường nhắn tin cho vợ con chúc mừng năm mới trước đó, chứ vào giao thừa và sau đó rất nhiều trường hợp vào cấp cứu". Bác sĩ Gấm cho biết.
Để có không khí Tết, các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy sắm ít hoa quả thắp hương vào thời khắc giao thừa. Tuy nhiên, từng người thay phiên nhau thắp nhang vì phải trực bệnh nhân.
Để có không khí Tết, các bác sĩ khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy sắm ít hoa quả thắp hương vào thời khắc giao thừa. Tuy nhiên, từng người thay phiên nhau thắp nhang vì phải trực bệnh nhân.

Nguyễn Quang