Cần Thơ:

Cứu sống sản phụ bị bệnh viện tiên lượng không còn hy vọng

(Dân trí) - Sau khi bác sĩ tại một bệnh viện TPHCM tiên lượng nặng, không còn hy vọng, gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân về nhà. Nhưng sau 3 ngày thấy sản phụ phụ vẫn thở, gia đình lại đưa đi viện và hiện đã phục hồi, có chỉ định xuất viện.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nơi cứu sống sản phụ X.
Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, nơi cứu sống sản phụ X.

Ngày 2/4, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, Bệnh nhân là chị N. T. K. X. (36 tuổi, ở huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Theo lời kể của người nhà, chị X. mang thai lần 2 được khoảng 8 tháng thì bị ra huyết nên nhập viện tại một bệnh viện ở TP Vũng Tàu (nơi anh chị đi làm thuê), tại đây bác sĩ chẩn đoán suy thai nên mổ bắt con. Tuy nhiên sau mổ ngày thứ 3, chị X. có biểu hiện lơ mơ, vàng da, vàng mắt, bụng trướng nhẹ…v

Tiếp đó, bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện chuyên khoa ở TP HCM, cùng ngày chuyển sang một bệnh viện khác tại đây. Tuy nhiên sau 3 ngày điều trị tình hình càng xấu đi, chị X. hôn mê, da vàng như nghệ…các bác sĩ tại đây cho biết bệnh nhân suy đa cơ quan, tiên lượng nặng, không còn hy vọng nên gia đình xin về quê Vĩnh Long.

Về quê được 3 ngày, thấy chị X. vẫn thoi thóp thở nên gia đình tiếp tục đưa đi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị. Tại đây bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, huyết áp thấp, da vàng, bụng chứa dịch, vết mổ lấy thai chưa lành…

Các bác sĩ tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chẩn đoán bệnh nhân X. bị suy đa cơ quan, rối loạn đông máu – bệnh não gan do biến chứng sau mổ lấy thai hội chứng HELP ngày thứ 10. Ngay lập tức, bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy, thay huyết tương, bệnh nhân đã được truyền khoảng 25 đơn vị huyết tương tươi, hồng cầu, tiểu cầu…

Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp BVĐK Trung ương Cần Thơ cho biết: Sau gần một tháng điều trị, với sự chăm sóc tích cực của các y bác sĩ Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Cần Thơ, sức khỏe của bệnh nhân đã hồi phục dần, tỉnh táo hoàn toàn, giảm vàng da, huyết áp ổn định, dấu hiệu sinh tồn tốt và có chỉ định được xuất viện.

Anh Đức chồng bệnh nhân X. nói, vợ tôi được sống lại kỳ diệu là nhờ sự tận tâm của y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Phạm Tâm