Cô gái trẻ mang đôi chân khổng lồ

(Dân trí) - Đôi chân khổng lồ chiếm gần hết trọng lượng cơ thể khiến cô gái trẻ không thể tự đi lại được. Xác định bệnh nhân bị đa sợi thần kinh nguyên phát, các bác sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy đang lên phương án can thiệp để “giải cứu” cho người bệnh.

Mỹ Son đang mơ ước được giải thoát khỏi đôi chân nặng nê của chính mình
Mỹ Son đang mơ ước được giải thoát khỏi đôi chân nặng nê của chính mình

Cô gái trẻ kém may mắn đang được chăm sóc, điều trị tại Chợ Rẫy là Trần Thị Mỹ Son (19 tuổi, ngụ tại Thừa Thiên Huế). Theo thông tin từ bà Huỳnh Thị Dưa (60 tuổi, mẹ của Son) từ khi mới lọt lòng đôi chân của Son đã to bất thường. Đến năm 7 tuổi, hai chân của Son phát triển lớn khiến em gặp nhiều khó khăn trong vận động.

Do hoàn cảnh của gia đình quá khó khăn nên không có điều kiện chạy chữa cho Son. Cơ thể nặng 65kg nhưng khuôn mặt và hai cánh tay chỉ có da bọc xương, hai chân phình lớn nặng nề khiến em gần như phải ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt của bản thân đều nhờ vào sự giúp sức của người thân. Cuối tháng 5/2014 Son đã phải chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu do một khối u nằm ở vùng hông trái bị vỡ. Thương cảm trước cảnh ngặt nghèo của cô gái trẻ, bệnh viện Chợ Rẫy đã lưu bệnh nhân lại để thăm khám.

Qua các kết quả kiểm tra, bệnh viện Chợ Rẫy đã tiến hành hội chẩn, bước đầu xác định bệnh nhân Mỹ Son bị u đa sợi thần kinh nguyên phát; phì đại mô mềm hai chi dưới gây biến dạng bàn và các ngón chân hai bên; u vùng chậu - đùi trái; lách, thận đa nang. Theo dự kiến, bệnh viện Chợ Rẫy sẽ tổ chức hội chẩn với các chuyên gia u, bướu trong và ngoài nước để tìm giải pháp can thiệp hiệu quả nhất, hiện thực hóa giấc mơ được giải thoát khỏi khối thịt thừa của Mỹ Son.

 Vân Sơn