Cô gái ở Đắk Lắk bị cây lớn đổ đè nguy kịch: Sống sót là điều kỳ diệu

Hoàng Lê

(Dân trí) - "Đối với mình và gia đình, đó là một may mắn quá lớn, là điều kỳ diệu, vì tai nạn hy hữu như vậy vẫn có thể sống sót..." - cô gái ở Đắk Lắk bị cây đổ đè chia sẻ cảm xúc sau khi qua cơn nguy kịch.

Ngày 5/5, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, chị T.T.K.N. (26 tuổi, quê Đắk Lắk), nạn nhân bị cây lớn đổ đè chấn thương nặng cách đây 2 tuần đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, có thể nói chuyện, ăn uống và đi lại bình thường.

Cô gái ở Đắk Lắk bị cây lớn đổ đè nguy kịch: Sống sót là điều kỳ diệu - 1

Chị N. qua cơn nguy kịch sau 2 tuần điều trị tại TPHCM (Ảnh: BV).

Trước đó vào ngày 1/5, tức sau 7 ngày nằm tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện ở TPHCM, các bác sĩ đánh giá người bệnh hồi phục tốt, sinh hiệu ổn định, có thể tự thở, nên chuyển đến khoa Lồng ngực - Mạch máu tiếp tục theo dõi. Tại đây, chị N. tiếp tục được điều trị nội khoa, giảm đau và phục hồi chức năng. Một ngày sau, chị đã nói chuyện bình thường, đứng dậy và tập vận động, đi lại nhẹ nhàng.

Thời điểm rời TPHCM để về quê, nữ bệnh nhân xúc động chia sẻ, khoảnh khắc tỉnh dậy lần đầu tiên, cô nghe thấy tiếng hỏi thăm của một điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực. Khi được chuyển lên theo dõi tại khoa Lồng ngực - Mạch máu, cô liên tục được hỏi thăm, động viên.

Cô gái ở Đắk Lắk bị cây lớn đổ đè nguy kịch: Sống sót là điều kỳ diệu - 2

Nữ bệnh nhân xúc động cảm ơn các bác sĩ ngày được cho xuất viện về quê (Ảnh: BV).

"Đối với mình và gia đình, đây là một may mắn quá lớn, là điều kỳ diệu, vì tai nạn hy hữu như vậy vẫn có thể sống sót được và lại hồi phục rất nhanh.

Từ đáy lòng, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô chú, anh chị đã cứu giúp mình lúc bị cây đè, cảm ơn các bệnh viện đã chăm sóc rất tận tình và nhà thuốc nơi mình đang làm việc đã hỗ trợ chi phí điều trị. Mình sẽ luôn sống thật có ích, để đền đáp kỳ tích và tình yêu thương quá lớn này" - chị N. nói.

Sáng ngày 5/5, khi sức khỏe bệnh nhân ổn định, các bác sĩ đã đến thăm hỏi, dặn dò và động viên người bệnh, người nhà. Sau đó, chị N. được xe cấp cứu đón về Đắk Lắk để tiếp tục theo dõi, điều trị tại một bệnh viện ở địa phương.

Cô gái ở Đắk Lắk bị cây lớn đổ đè nguy kịch: Sống sót là điều kỳ diệu - 3

Bệnh nhân sẽ tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện ở Đắk Lắk (Ảnh: BV).

Trước đó, vào chiều 22/4, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có mưa kèm theo giông lốc, gió rất mạnh. Khoảng 15h30, chị N. điều khiển xe máy đi trên đường Y Jút (TP Buôn Ma Thuột) bất ngờ bị một cây sao đen lớn bật gốc, đổ đè ngang người và xe máy.

Phát hiện sự việc, hàng chục người dân hai bên đường đã nhanh chóng đến hợp lực, hỗ trợ nâng cây ra khỏi người để cứu cô gái. Sau đó, người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu trong tình trạng bị thương tích khá nặng.

Cô gái ở Đắk Lắk bị cây lớn đổ đè nguy kịch: Sống sót là điều kỳ diệu - 4

Hiện trường vụ cây lớn bật gốc, ngã đè người ở Đắk Lắk ngày 22/4 (Ảnh: Uy Nguyễn).

Thời điểm chuyển tiếp đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vào ngày 23/4, chị N. được chẩn đoán đa chấn thương, tràn khí và tràn máu màng phổi, tràn dịch màng ngoài tim, dập phổi, gãy xương sườn, chấn thương phần mềm đầu cổ, thành ngực.

Sau gần 2 tuần theo dõi và điều trị tại đây, chị N. thoát chết ngoạn mục, không xảy ra biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe.