Chuyện người đàn ông thách thức với ung thư

(Dân trí) - "Ung thư không phải là dấu chấm hết, mà là mở đầu cho cuộc sống với thử thách mới cho mình được tôi luyện thêm…"; "Ung thư không chỉ là bệnh tật, mà đó là cuộc hành trình giúp tôi nhận ra tôi là ai…"

HÀNH TRÌNH TÌM GIẢI PHÁP CHO CHA THOÁT KHỎI UNG THƯ

Ung thư dạ dày giai đoạn muộn - thần chết đã sẵn sàng gõ cửa

Ông Đoàn Văn Bàn (72 tuổi, Thôn 4, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh, ĐT 0333 040 235), phát hiện bị mắc bệnh ung thư dạ dày từ tháng 04/2016. Ban đầu, ông chỉ có thấy hiện tượng đau bụng ngâm ngẩm, đi khám ở Bệnh viện huyện Hải Hà, bác sỹ cho điều trị viêm dạ dày phác đồ 15 ngày, nhưng càng ngày càng đau dữ dội nên ông phải chuyển lên tuyến trên. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh ông nhập viện, làm hồ sơ, có kết quả nội soi xong là hôm sau phải quyết định mổ ngay vì bác sĩ cho biết tế bào ung thư đã xâm lấn đến hơn 50% dạ dày. Trải qua cuộc đại phẫu, sang phòng hồi sức đến 8-9 giờ sau mà ông vẫn chưa mở được mắt.

Ông bàng hoàng kể lại: "Phải mổ cắt 4/5 dạ dày, người yếu lắm, tôi từ 69kg chỉ còn có 48kg. Phải tới 4-5 ngày sau tôi mới bắt đầu tỉnh táo, bác sỹ bảo mới đầu chỉ định cắt 2/3 thôi mà không ngờ tình trạng bệnh của bác lại nặng thế, tế bào ung thư xâm lấn gần như hết dạ dày. Tại thời điểm đó, tôi là bệnh nhân phẫu thuật dạ dày nặng nhất và yếu nhất, từ ngày thứ 5 đã bắt đầu phải truyền hóa chất. Cứ thế truyền 07 ngày liên tiếp, người đờ đẫn, không biết gì, 14-15 ngày không ăn uống được, không biết mọi người làm gì trên cơ thể mình nữa. Tôi nghĩ mình chắc không qua khỏi, thời gian được nhìn thấy con cháu có lẽ chỉ tính bằng ngày, cơ thể không thể cử động được, đôi mắt cũng không chịu mở. Ra viện thì tiếp tục phải uống 100 viên hóa chất khô, nghỉ được 15 hôm rồi lại phải vào viện. Tôi bi quan lắm và sức khỏe rất yếu…"

Nghĩ đến các con, các cháu mà ông không kìm nổi nước mắt, nhưng vì còn nước còn tát, ông mong được nhìn thấy các cháu lớn lên từng ngày, muốn được bồng bế các cháu nội ngoại của mình, khát vọng sống lại giúp ông cố gắng tiếp tục điều trị.

Món quà sự sống từ người con

Anh Đoàn Văn Quý là con thứ 3 trong gia đình 4 chị em, tháng 04/2016, sau khi cố gắng tìm tòi giải pháp cho bố đang cận kề cửa tử vì bệnh ung thư dạ dày, cố gắng chắt lọc rồi tìm hiểu thông tin rất kỹ càng, biết GenK có thể giúp tiêu diệt và kìm hãm phát triển của tế bào ung thư, bảo vệ tế bào lành chống tác dụng phụ của hóa chất, giúp tăng cường miễn dịch và sức khỏe, anh đã quyết định mua sản phẩm GenK về cho bố sử dụng.

Từ ngày dùng GenK, ông Bàn thấy ăn uống dần tốt hơn và ngon miệng hơn rõ rệt, sức khỏe hồi phục dần dần, ăn bữa từ nửa bát cháo đến hơn một bát cháo, ngày từ 3 bữa lên 5 bữa rồi 7 bữa. Dù phải điều trị liên tiếp 7 đợt truyền hóa chất truyền (mỗi đợt cách nhau 21 ngày) và mỗi lần từ bệnh viện về nhà là kèm theo 10-11 vỉ hóa chất khô để uống nữa, nhưng ông Bàn vẫn giữ được sức khỏe tốt.

Chuyện người đàn ông thách thức với ung thư - 1
Ông Bàn kể lại những chuỗi ngày nhập viện truyền hóa chất

Đưa đôi mắt nhìn xa xăm nhớ về những ngày điều trị kinh hoàng đã qua, ông Bàn chậm rãi nói trong sự xúc động, trầm lắng và chất chứa tâm tư: "Nhiều người truyền hóa chất phác đồ điều trị như tôi nhưng chỉ được một vài đợt là không theo được, không trụ được nữa vì thử máu bác sỹ cho biết không đủ hồng cầu hoặc men gan cao quá. Có người phải mua máu với giá rất đắt để truyền cho đủ hồng cầu mới tiếp tục vào hóa chất được. Tôi cũng chứng kiến có nhiều người truyền hóa chất xong đưa tay lên đầu vuốt tóc nó tuột ra từng mảng, từng đám…Khi mới mổ xong và mỗi lần khám sức khỏe định kỳ bác sỹ đều dặn dò tôi rằng bác đã bị bệnh ở giai đoạn muộn, lại tuổi cao tế bào lão hóa rồi, phải thận trọng chứ tế bào ung thư có thể chạy vào bất cứ đâu trong cơ thể bác, không thể lường trước được. Tôi nằm điều trị ở bệnh viện mấy tháng liền, mỗi lần vào hóa trị là phải ở lại một tuần, rồi sau này nhiều lần tôi phải đến khám định kỳ ở bệnh viện nữa. Lần nào tôi cũng mang theo GenK đi để uống. Mọi người cứ hỏi tôi uống gì mà sức khỏe tốt thế, họ còn đến xem, chụp ảnh, hỏi ông mua sản phẩm GenK ở đâu, nói thật là tôi đều trả lời rằng con nó mua cho tôi uống chứ cũng không biết mua ở đâu, mọi người cứ gọi theo số điện thoại trên hộp xem thế nào. Khoa ung bướu của chúng tôi thì bệnh tình đa dạng lắm, mà người nào cũng muốn sống nhưng không phải ai cũng được may mắn khỏe mạnh sau một thời gian dài phát hiện bệnh như tôi."

Cái kết trọn vẹn

Cứ 06 tháng một lần, ông Bàn lại đi tái khám sức khỏe tổng thể, thực hiện tất cả các xét nghiệm để đánh giá. Mọi kết quả khám lâm sàng và xét nghiệm về sinh hóa, huyết áp, đường huyết, mỡ máu, tim gan thận phổi… đến nay đều rất tốt, không hề có dấu hiệu gì cho thấy sự bất thường và sự phát triển của tế bào ung thư.

Sau mỗi lần như vậy, ông đều vui mừng thông báo kết quả với các con. Anh Quý hiện vẫn tiếp tục đều đặn mua GenK cho bố dùng tiếp để kiểm soát bệnh ung thư, chống tái phát và di căn, giúp bố tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, mong bố sống lâu để sum vầy với con cháu.

Chuyện người đàn ông thách thức với ung thư - 2
GenK STF - Thành tựu khoa học mới trong cuộc chiến phòng chống ung thư

Hạnh phúc vì nhờ sự hiếu thảo của con trai, có được kết quả may mắn ngày hôm nay, ông Bàn vẫn luôn trăn trở làm sao để mọi người bệnh khác đều được may mắn giống như mình, nhấp một ngụm trà, trầm lắng ít phút rồi ông nói mà như lời tự sự: "Hiện nay có nhiều hàng quảng cáo lung tung, sai sự thật quá làm bệnh nhân chúng tôi bị hoang mang, vừa mất tiền, mất sức khỏe, mất niềm tin. Tôi nghĩ, nhà nước nên đầu tư làm thế nào để đưa được thông tin về sản phẩm GenK là kết quả của công trình nghiên cứu khoa học tốt như thế này đến cho tất cả mọi người cùng biết. Về cá nhân tôi, tôi rất sẵn lòng chia sẻ, là người thật việc thật, trải nghiệm thật từ chính bản thân tôi để có thể nâng đỡ tinh thần và nhân rộng giải pháp cho những người đồng bệnh."

Anh Quý rất vui mừng khi thấy rằng sự lựa chọn của mình là đúng đắn khi cứu được cha mình thoát khỏi cửa tử đã quá cận kề trong tuyệt vọng vì căn bệnh ung thư quái ác đã ở giai đoạn muộn. Trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của cả đại gia đình trong một ngày sum họp, anh Quý cũng có đôi lời muốn nhắn gửi đến những người là con em của bệnh nhân muốn chiến thắng ung thư: "Thứ nhất là việc chăm lo, động viên, nâng đỡ tinh thần người bệnh rất quan trọng. Về thông tin cũng phải nên tìm hiểu kỹ, cũng cần phải biết loại trừ, cái nào là cái thật, cái nào là cái không thật. Mình cũng khuyên lớp trẻ cố gắng làm sao năng động về những việc như thế này thì ta mới có thể giúp đỡ được cho những người thân không may mắc phải những căn bệnh nặng để tìm kiếm được giải pháp nhanh và hiệu quả".

Chuyện người đàn ông thách thức với ung thư - 3
Anh Quý gửi lời nhắn nhủ tới những người là con em của bệnh nhân ung thư

Lắng nghe ý kiến chia sẻ của chuyên gia về Sản phẩm GENK STF đã được đưa tin trên sóng truyền hình VTC tại đây:

https://www.youtube.com/watch?v=u0VAuulcURY&feature=youtu.be

Ngoài việc có thể điện thoại trực tiếp cho anh Quý, ông Bàn để được chia sẻ về câu chuyện và kinh nghiệm của họ, bệnh nhân/ người nhà bệnh nhân hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800.6808 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 096.268.6808 (gặp BS. Nguyễn Thanh Hà) để được hỗ trợ tư vấn về bệnh ung bướu và tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm GenK.

Mừng ngày Quốc tế Người Cao tuổi 01/10 và ghi nhận sự hiếu nghĩa của các con cháu dành cho ông bà/ cha mẹ, từ ngày 15/9 đến hết ngày 31/10/2019, khi đặt mua 5 hộp GENK STF liquid dùng để dự phòng hoặc hỗ trợ điều trị ung thư cho người cao tuổi sẽ được tặng thêm 01 hộp cùng loại từ Quỹ Nhân ái trị giá 750.000 đồng.

 

Website: https://genk.com.vn