Chiến thắng virus corona chàng trai Trung Quốc đến bệnh viện đón mẹ

(Dân trí) - Nhiễm virus corona, sau 2 tuần được bác sĩ điều trị, nam thanh niên người Trung Quốc đã hoàn toàn khỏi bệnh. Ngày 6/2, chàng trai đến Bệnh viện Quận 11, TPHCM đón mẹ về nhà.

Chiến thắng virus corona chàng trai Trung Quốc đến bệnh viện đón mẹ - 1

Nữ bệnh nhân Trung Quốc đã được cách ly, theo dõi tại Bệnh viện Quận 11, TPHCM

Đó là câu chuyện đẹp của nam thanh niên Li ZiChao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc). Anh cùng cha mình là ông Li Ding (63 tuổi) được Bệnh viện Chợ Rẫy xác định dương tính với virus corona – chùm ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam. Trước đó, cha mẹ anh từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc bay sang Việt Nam thăm con. Sau khi nhập cảnh vào Hà Nội, họ tiếp tục bay đến Khánh Hòa (ngày 17/1).

Thời điểm này người con từ Long An ra gặp mặt cha mẹ, sau đó gia đình di chuyển vào TPHCM bằng tàu hỏa rồi đi về Long An bằng taxi. Ngày 22/1 họ phải đến bệnh viện Chợ Rẫy vì những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe Li ZiChao bị sốt còn người cha sốt cao, ho, khó thở… không thể tự đi đứng, sinh hoạt. Sau 2 tuần điều trị tại Chợ Rẫy Li ZiChao đã hoàn toàn khỏi bệnh, người cha cũng đã bình phục tốt, tự sinh hoạt được trong phòng cách ly.

Chiến thắng virus corona chàng trai Trung Quốc đến bệnh viện đón mẹ - 2
Li ZiChao đến đón mẹ, gửi lời cảm ơn các bác sĩ tại Bệnh viện Quận 11

Về phần người mẹ là bà Hu Xiao Lian, mặt dù tiếp xúc trực tiếp với 2 người bệnh nhưng bà may mắn không nhiễm virus corona. Sau khi chồng con nhập viện Chợ Rẫy điều trị, bà Hu Xiao Lian lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường 4, Quận 11, TPHCM. Bà được đưa vào Bệnh viện Quận 11 cách ly, giám sát tại khoa Nội Tổng hợp từ  ngày 24/1 đến nay. Ngày 6/2 sau khi xuất viện, Li ZiChao đã đến đón mẹ về nhà.

BS Lê Công Tiến, khoa Nội Tổng hợp, Bệnh viện Quận 11 cho biết: “Kết quả xét nghiệm cả 2 lần (ngày 30/1 và ngày 5/2) của bệnh nhân Hu Xiao Lian đều âm tính. Hiện sức khỏe bà Hu Xiao Lian ổn định, tuy nhiên, bệnh nhân cần theo dõi thêm bệnh lý cường giáp”.

Để tiễn chân người bệnh đặc biệt khi ra viện, Ban giám đốc bệnh viện đã gặp mặt cả 2 mẹ con và gửi hoa chúc mừng. Bà Hu Xiao Lian chia sẻ: "Tôi rất vui và xúc động khi mình không bị nhiễm bệnh và được ra viện sau thời gian cách ly giám sát đủ đảm bảo an toàn. Tôi trân trọng cảm ơn các y bác sĩ Bệnh viện Quận 11 đã quan tâm chăm sóc tận tình, chu đáo, động viên tinh thần cho tôi trong quá trình nằm viện cách ly những ngày qua. Các y, bác sĩ của bệnh viện và của Việt Nam rất giỏi và giàu lòng nhân ái".

Chiến thắng virus corona chàng trai Trung Quốc đến bệnh viện đón mẹ - 3
Hai mẹ con bệnh nhân vẫy tay tạm biệt, cúi đầu cảm ơn bệnh viện

Chia sẻ tại buổi đón mẹ rời bệnh viện nam thanh niên Li ZiChao cho biết: "Tôi cảm thấy rất lấy làm tiếc vì việc đón ba mẹ từ Vũ Hán sang Việt Nam để cùng ăn tết với mình nhưng lại vô tình mang theo dịch bệnh nguy hiểm. Nhưng gia đình tôi đã may mắn được các bác sĩ của Việt Nam tận tình chăm sóc, cứu chữa giúp tôi cùng cha chiến thắng bệnh tật, chúng tôi vô cùng biết ơn các y bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Quận 11”.

Để chủ động chống dịch corona, Bệnh viện Quận 11 đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị vật tư tiêu hao, sẵn sàng tiếp nhận người nghi nhiễm dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng bố trí các bảng hướng dẫn hướng di chuyển cho bệnh nhân nghi nhiễm corona để chủ động phân luồng, cách ly ngày từ cổng vào khu vực khám và điều trị.

Vân Sơn