Câu chuyện về chàng trai tìm lại phần cơ thể đã mất cho bệnh nhân ung thư với giá…0 đồng

(Dân trí) - Bằng chính năng khiếu của mình, nghệ nhân tattoo này đã giúp khôi phục lại một phần cơ thể đã mất của các bệnh nhân ung thư, từ đó giúp họ lấy lại được sự tự tin và niềm vui sống.

Eric Catalano còn có thể tái tạo lỗ mũi, bớt, móng tay, rốn, vết tàn nhan cho các bệnh nhân ung thư, từ đó giúp họ có thêm sự tự tin, khi được trở về gần nhất với chính bản thân mình, trước khi mắc bệnh.

Mọi chuyện bắt đầu từ khi bà của Eric Catalano, một nghệ nhân tattoo chuyên nghiệp sống tại Hecker, Illinois(Mỹ), được chẩn đoán mắc ung thư vú. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ một phần vú có khối u của bà, chàng trai này đã nảy ra ý tưởng dùng chính năng khiếu của mình, để tái tạo lại một phần cơ thể đã vĩnh viễn mất đi của bà, bằng cách xăm tạo hình nhũ hoa.

Câu chuyện về chàng trai tìm lại phần cơ thể đã mất cho bệnh nhân ung thư với giá…0 đồng - 1

Sau trường hợp của bà mình, Eric Catalano nhận thức được những ảnh hưởng to lớn của căn bệnh ung thư vú nói riêng và ung thư nói chung. Theo nghệ nhân tattoo này, việc mất đi một phần cơ thể sau ca phẫu thuật điều trị ung thư sẽ để lại tổn thương rất lớn trong tâm lý của người bệnh, và thật may là chính năng khiếu mà Eric đang sở hữu lại có thể giúp ích được trong việc này.

Suy nghĩ trên cũng chính là động lực thôi thúc Eric Catalano trở thành người tình nguyện đồng hành với các bệnh nhân ung thư. Mỗi thứ 4 hàng tuần, nghệ nhân này sẽ thực hiện xăm miễn phí cho các bệnh nhân ung thư. Được biết, không chỉ có nhũ hoa, Eric Catalano còn có thể tái tạo lỗ mũi, bớt, móng tay, rốn, vết tàn nhan cho các bệnh nhân ung thư, từ đó giúp họ có thêm sự tự tin, khi được trở về gần nhất với chính bản thân mình, trước khi mắc bệnh.

Cùng theo dõi câu chuyện về nghĩa cử cao đẹp của nghệ nhân tattoo tốt bụng này, trong video dưới đây:

Câu chuyện về chàng trai tìm lại phần cơ thể đã mất cho bệnh nhân ung thư với giá…0 đồng.

Minh Nhật

Theo 60SD