Bộ Y tế: Cứu sống bệnh nhân duy nhất vụ máy bay rơi là 1 kỳ tích

(Dân trí) - Sáng 7/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm bệnh nhân duy nhất sống sót sau vụ máy bay trực thăng rơi tại Hòa Lạc. Bộ trưởng cũng trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân đã hết lòng cứu chữa người bệnh trong suốt 4 tháng qua.

Bộ Y tế: Cứu sống bệnh nhân duy nhất vụ máy bay rơi là 1 kỳ tích
Chiến sĩ Đinh Văn Dương đã tỉnh táo, hồi phục sau hơn 100 ngày vì bỏng sâu, rộng 53% diện tích cơ thể, đa chấn thương, bỏng hô hấp. Anh Dương trò chuyện với Bộ trưởng Bộ Y tế sáng 7/11. Ảnh: H.Hải

Theo bà Tiến, Thượng úy Đinh Văn Dương sống sót sau vụ máy bay rơi không chỉ là niềm vui của gia đình người bệnh, mà của toàn ngành y tế, quốc phòng, toàn dân. Ca bệnh này thành công, người Việt cũng hoàn toàn có thể tự hào về nền y học nước nhà trong lĩnh vực hồi sức, chống độc, chống nhiễm khuẩn, điều trị bỏng. Đây cũng là thành quả của sự phối hợp quân – dân y, đã tập hợp tất cả các chuyên khoa để cứu sống người bệnh. Các chuyên gia đầu ngành của viện Bỏng quốc gia, viện Quân y 103, viện Trung ương Quân đội 108, BV Bạch Mai, BV Việt Đức, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương đã phối hợp để cứu sống, giành giật sự sống cho người bệnh.

Nữ Bộ trưởng cũng chia sẻ, hôm nay vào đây, tận mắt nhìn thấy chiến sĩ Dương đã bình phục, bản thân bà thấy rất hạnh phúc. Bà Tiến cũng chia sẻ niềm hạnh phúc với các y bác sĩ, khi mà nhìn thấy người bệnh thực sự từ cõi chết trở về.

Bởi ở thời điểm nhập viện, chiến sĩ Dương bỏng sâu, rộng, 53%, bỏng hô hấp, đa chấn thương… và trong quá trình điều trị đã không biết bao lần tưởng như anh đã đầu hàng số phận bởi suy đa phủ tạng, suy hô hấp, nôn ra máu. Nhưng cuối cùng, điều kỳ diệu đã đến, anh thoát qua cửa tử một cách ngoạn mục.

“Tôi trân trọng, đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm, tình yêu thương của đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực cứu sống bệnh nhân. Thành công này là sự nỗ lực của toàn ngành, là sự phối hợp quân - dân y. Bằng khen này chỉ là một phần rất nhỏ thể hiện sự trân trọng, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, cá nhân đã chăm sóc người bệnh suốt 4 tháng qua”, bà Tiến chia sẻ.
 
Bộ Y tế: Cứu sống bệnh nhân duy nhất vụ máy bay rơi là 1 kỳ tích
Bộ trưởng Bộ Y tế trao bằng khen cho tập thể, cá nhân khoa Hồi sức tích cực Viện Bỏng Quốc gia. Ảnh: H.Hải

Đặc biệt, bà Tiến rất ghi nhận sự vất vả chăm lo cho bệnh nhân của các điều dưỡng, trong suốt 4 tháng đã chăm cho bệnh nhân từng ly từng tí, từ thay băng vết thương mỗi ngày, đến thìa sữa, miếng súp, chăm sóc người bệnh.

TS Nguyễn Hải An, Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, cho biết, ngay khi tiếp nhận những chiến sĩ trong vụ máy bay rơi, Bộ Quốc Phòng, Bộ Y tế đã đặc biệt quan tâm đến các bệnh nhân, cử các chuyên gia đầu ngành giỏi nhất về cấp cứu, hồi sức, lọc máu, chống độc… đến viện Bỏng hội chẩn, làm sao tìm phương án chữa trị tốt nhất cho người bệnh. Mọi phương tiện, thuốc men, sự chăm sóc tốt nhất đã được dành cho người bệnh. Đến nay, tổng chi phí điều trị cho chiến sĩ Dương là 3,4 tỷ đồng.

Điều tuyệt vời nhất là sự nỗ lực, cố gắng của các y bác sĩ, của người bệnh cũng đã đạt được thành quả, khi mà bệnh nhân tỉnh lại sau gần 100 ngày hôn mê. Bệnh nhân được cai thở máy, rút nội khí quản, tập uống, tập ăn, tập nói và chính thức nói chuyện trở lại được hôm 1/11.

Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Gia Tiến, Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia đánh giá, trường hợp chiến sĩ Dương bình phục sau gần 4 tháng điều trị bỏng sâu, rộng, bỏng hô hấp, đa chấn thương, hội chứng sóng nổ là một kỳ tích và là thành công chung của tập thể toàn ngành y tế, của sự phối hợp quân – dân y. Hiện chiến sĩ Dương đã tự thở, tự ăn uống (mỗi ngày ăn nhiều suất nhỏ, từ sữa, súp đến trái cây nghiền) và đã có cảm giác thèm ăn, ngon miệng, nói chuyện được. Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục tập trung điều trị, phục hồi chức năng để sớm nhất chiến sĩ Dương có thể hòa nhập cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao bằng khen cho tập thể khoa Hồi sức tích cực (Viện Bỏng Quốc gia) và 6 cá nhân trong khoa Hồi sức tích cực vì những nỗ lực chăm sóc, cứu chữa người bệnh.

Hồng Hải