Bí quyết sống khỏe hơn 20 năm của một phụ nữ bị di căn ung thư

(Dân trí) - Điều gì đã khiến một phụ nữ 60 tuổi mắc ung thư cách đây hơn 20 năm có thể sống khỏe mạnh, vui vẻ và tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều người bệnh khác?


Bà Tôn Quế Lan đang tư vấn cho người bệnh

Bà Tôn Quế Lan đang tư vấn cho người bệnh

Bà Tôn Quế Lan năm nay 62 tuổi (sinh năm 1954), hiện là Giám Đốc một trung tâm tại Trung Quốc. Bà luôn vui cười, lạc quan, tinh thần cởi mở mọi nơi mọi lúc, lan tỏa tới cả những người xung quanh. Hầu như không ai biết bà đã sống chung thư với ung thư suốt 22 năm qua.

Năm bà Tôn Quế Lan 40 tuổi, được các bác sỹ chẩn đoán bị ung thư tủy tuyến vú, thể lỏng 3.5×3.5, và hạch dưới nách di căn 7/8, thuộc giai đoạn gần cuối.

Tháng 7 năm 1996, thật không may, ung thư một lần nữa tấn công bà. Từ kết quả chụp CT, X quang, các bác sĩ cho biết bà bị di căn ung thư tuyến vú vào xương. Các bác sỹ dự đoán thời gian sống của bà chỉ còn nửa năm nữa thôi.

Lúc đó bà rất sợ hãi, ngày đêm lo lắng, sống trong bi quan, cơm không ăn, nước không uống, cả ngày chỉ ngập trong nước mắt; làm việc gì bà cũng chỉ liên tưởng đến cái chết. Tuy nhiên cuộc đời của bà đã chuyển sang một trang mới và không ai có thể ngờ bà sống vui, sống khỏe tới tận bây giờ.

Bà Tôn Quế Lan nhớ lại: “Gặp những người bị ung thư, điều làm tôi ngạc nhiên là, rất nhiều người bệnh nặng hơn tôi nhưng họ vẫn sống rất tốt! Những người bệnh này mặc dù bị ung thư nhưng vẫn sống rất tích cực, yêu đời, yêu cuộc sống và luôn hướng về phía trước. Điều này làm cho tôi cảm động sâu sắc. Tôi đột nhiên phát hiện ra rằng mọi người còn có một cách sống khác tuyệt vời như thế này”.

Trạng thái tâm lý thay đổi, cuộc sống của bà lúc đó đột nhiên khởi sắc. Cho tới hôm nay, bà đã chiến đấu với ung thư trong suốt 22 năm, và đã trở thành “ngôi sao chống ung thư” nổi tiếng xa gần khắp Trung Quốc.

Sau khi khắc phục được nỗi sợ hãi và đau khổ mà ung thư gây ra, bà quyết chí làm người phục vụ cho bệnh nhân ung thư. Bà đi thăm bệnh nhân, khuyến khích, cổ vũ họ can đảm đối mặt với cuộc sống, giữ tâm an, lạc quan.

Bà thường nói với những người bạn bị ung thư rằng: “Tinh thần không sụp đổ thì Diêm Vương cũng hết cách với bạn. Tinh thần suy sụp, đến cả thần tiên cũng không có cách để cứu bạn”. Có người bệnh cảm động còn gọi bà là: “Cô giáo vén đám mây mù dẫn đường cho bệnh nhân thoát khỏi ung thư”.

Nhiều năm trở lại đây, bà dùng những trải nghiệm của bản thân mình nói với những bệnh nhân ung thư đang hoang mang tột độ rằng “ung thư không phải là cái chết”. Rất nhiều người đã tiếp tục sống khi họ bình tĩnh trở lại, sẵn sàng "chiến đấu" với bệnh tật, từ đó giúp kéo dài được mạng sống.

Có thể nói, nguồn lực chống ung thư lớn nhất và mạnh nhất chính là tinh thần mạnh khỏe, lạc quan.

Bị ung thư, lo lắng, bi quan, tuyệt vọng là việc thường gặp, nhưng không thể sống trong lo lắng, sợ hãi. Người bệnh cần dũng cảm đối diện với thực tế, kiên trì tập luyện sức khỏe, chú ý chế độ ăn uống điều độ và điều chỉnh cuộc sống sinh hoạt hợp lý và tuân thủ các hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Đây cũng là cách lựa chọn tốt nhất cho các bệnh nhân muốn chiến thắng ung thư như bà Tôn Quế Lan.

Dương Hằng

Theo chinanews