Bệnh nhân ung thư ở Anh “mòn mỏi” chờ đợi ngày được phẫu thuật

(Dân trí) - “Bản thân tôi biết rằng ung thư nguy hiểm như thế nào. Nó sẽ cứ âm thầm phát triển bên trong cơ thể và khi chúng ta cảm nhận được thứ gì đó thì tất cả đã gần đi đến hồi kết”, một bệnh nhân chia sẻ.

Khi ông Richard Robbins, sống tại Oxfordshire (Vương quốc Anh), được chẩn chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt vào tháng 2, ông được bác sĩ thông báo rằng, ca phẫu thuật cắt bỏ khối u dự kiến sẽ được thực hiện vào giữa tháng 4. Tuy nhiên, khi Covid-19 tràn vào đảo quốc này và diễn biến phức tạp thì mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.

Khi các bệnh viện dồn nguồn lực tối đa cho cuộc chiến chống Covid-19, ca phẫu thuật của người đàn ông 55 tuổi này cũng chịu chung cảnh ngộ với hàng loạt các ca phẫu thuật, thủ thuật y tế được xếp vào nhóm “không mang tính sống còn với bệnh nhân”, đó là bị hoãn lại hoặc huỷ bỏ.

Bệnh nhân ung thư ở Anh “mòn mỏi” chờ đợi ngày được phẫu thuật - 1

Chôn chân trong nhà vì lệnh giãn cách xã hội và ngóng chờ từng ngày cuộc gọi từ bệnh viện, thông báo nối lại ca phẫu thuật khiến ông Robbins và các con luôn phải sống trong tình trạng căng thẳng và lo âu. “Chúng tôi đều rất lo lắng, vợ của tôi đã mất vì ung thư vào năm 2014. Bản thân tôi biết rằng ung thư nguy hiểm như thế nào. Nó sẽ cứ âm thầm phát triển bên trong cơ thể và khi chúng ta cảm nhận được thứ gì đó thì tất cả đã gần đi đến hồi kết. Vì vậy, mặc dù bây giờ sức khỏe của tôi vẫn đang ổn nhưng tôi lại không hề biết điều gì đang xảy ra ở bên trong” – Ông Robbins chia sẻ.

Tín hiệu tích cực chỉ dần đến với các bệnh nhân ung thư tại Vương quốc Anh vào thứ 2 tuần trước, khi Bộ trưởng Bộ Y tế nước này tuyên bố rằng, việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư không nằm trong diện khẩn cấp có thể sẽ được tái khởi động.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ông Robbins vẫn trong tình trạng chờ đợi. Theo các bác sĩ ở Anh, đối với các bệnh nhân ung thư, mối nguy hiểm do virus SARS-CoV-2 gây ra đang lớn hơn rủi ro do việc trì hoãn phẫu thuật. Các chuyên gia này cũng cho rằng, đến khi việc xét nghiệm có đủ điều kiện để triển khai trên diện rộng, với các nhân viên y tế và cả bệnh nhân, thì những người như ông Robbins mới nên quay trở lại bệnh viện để điều trị. Còn bây giờ, lựa chọn tốt nhất với nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này vẫn là ở nguyên trong nhà.

Bệnh nhân ung thư ở Anh “mòn mỏi” chờ đợi ngày được phẫu thuật - 2

BS Nick Wood, Chủ tịch Hiệp hội Ung thư Phụ khoa Anh nhận định rằng, việc tiến hành phẫu thuật cho các bệnh nhân ung thư trong bối cảnh Covid-19 đang hoành hành có thể khiến họ đối mặt với nguy cơ tử vong do viêm phổi. Chính vì vậy, chỉ khi đảm bảo một môi trường sạch khuẩn nhất có thể, thì các ca phẫu thuật mới nên tái khởi động trở lại.

Xứ sở sương mù hiện vẫn đang là điểm nóng Covid-19 của toàn cõi châu Âu. Tuy nhiên, với số lượng bệnh nhân tử vong có dấu hiệu giảm dần, Dịch vụ y tế quốc gia (NHS) đang mở lại việc điều trị cho các bệnh nhân không mắc Covid-19.

Để giảm thiểu rủi ro trong quá trình tái khởi động này, nhiều bệnh viện đã áp dụng những biện pháp kiểm soát khắt khe cũng như thay đổi phương pháp khám, chữa bệnh để thích nghi với dịch bệnh. Theo một thông báo của NHS, một trung tâm điều trị dành riêng cho bệnh nhân ung thư đang được xây dựng. Được biết, bất kì ai khi đến đây đều được đo thân nhiệt và xét nghiệm SARS-CoV-2, để có biện pháp cách ly ngay từ đầu, nhằm đảm bảo một môi trường an toàn và sạch mầm mống virus cho các bệnh nhân ung thư điều trị bên trong.

Minh Nhật

Theo FT