Bệnh nhân ung thư kể về chuỗi ngày tự cách ly giữa điểm nóng Covid-19

(Dân trí) - “Mọi người đều giống như đang bước đi trên những quả trứng. Đại dịch này càng được kiểm soát sớm bao nhiêu, tôi và những bệnh nhân ung thư khác càng an toàn bấy nhiêu”, bệnh nhân này chia sẻ.

Trong đại dịch Covid-19, đối tượng dễ bị tổn thương hàng đầu là những người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc bất kể lý do nào đó khiến hệ miễn dịch bị suy yếu, trong danh sách này đương nhiên có sự góp mặt của những bệnh nhân ung thư.

Whitney O'Connor là một phụ nữ 33 tuổi sống tại bang Nam Carolina, đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vú lần thứ 2. O'Connor bắt đầu liệu trình hóa trị vào đầu năm 2020, khi mà Covid-19 bắt đầu lan rộng ở Trung Quốc, nơi đầu tiên bùng phát dịch.

Bệnh nhân ung thư kể về chuỗi ngày tự cách ly giữa điểm nóng Covid-19 - 1

“Lúc đầu, tôi không nhận ra rằng, bản thân mình thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao trước dịch bệnh này. Tôi mắc ung thư nhưng tôi ít khi nghĩ rằng mình là người đang bị mang bệnh”.

Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các thông tin về dịch được phổ cập đến người dân, O'Connor đã ý thức được rủi ro sức khỏe của mình trước dịch bệnh này. Điều này khiến cô phải thay đổi hoàn toàn thói quen sinh hoạt và làm việc của mình để, đảm bảo an toàn cho bản thân.

Đến thời điểm hiện tại, nữ giám đốc marketing của công ty Aurora Pavilion đã tự cách ly gần 40 ngày. Trong giai đoạn này, Aurora Pavilion hoàn toàn không đi đến nơi công cộng, cô cũng chuyển sang làm việc tại nhà và chồng của cô luôn phải khử khuẩn quần áo mỗi khi từ bên ngoài về. Liệu trình hóa trị của O'Connor cũng bị ngưng lại.

Bệnh nhân ung thư kể về chuỗi ngày tự cách ly giữa điểm nóng Covid-19 - 2

O'Connor nói: “Tôi là một người hướng ngoại. Tôi thích việc giao tiếp và tụ tập với mọi người. Vì vậy, phải tự cách ly trong nhà suốt một chuỗi ngày dài thực sự là điều khó khăn”.

Để vượt qua quãng thời gian nhàm chán, O'Connor và chồng đã tạo ra một thời gian biểu những việc phải làm trong ngày, bao gồm: việc nhà và công việc cơ quan. Bên cạnh đó, họ cũng ghi lại những thước phim về khoảng thời gian tự cách ly và đăng tải thành nhiều tập trên kênh YouTube của mình.

Trên thực tế, dù ở nhà nhưng O'Connor không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, bởi ngoài công việc chính là giám đốc marketing, cô còn là người sáng lập của một công ty có tên Boobie Queen, với mục đích hỗ trợ cho phụ nữ mắc ung thư vú. Một trong những hoạt động nổi bật của Boobie Queen là trao tặng cho các bệnh nhân ung thư vú trong khu vực những chiếc áo ngực được trang trí sặc sỡ mang tên Boobie Crowns, để giúp họ có thêm động lực vượt qua bệnh tật.

Bệnh nhân ung thư kể về chuỗi ngày tự cách ly giữa điểm nóng Covid-19 - 3

“Tôi có ý tưởng này từ nhiều năm trước. Khi tìm hiểu về căn bệnh ung thư vú, tôi nhận ra rằng, một trong những khó khăn lớn nhất của các bệnh nhân sau khi điều trị chính là cố gắng trở thành người phụ nữ một lần nữa, khi mà một phần ngực của họ đã bị cắt bỏ. Do đó, chiếc áo ngực này sẽ chính là nguồn khích lệ để những người như tôi thích ứng với cơ thể mới của mình” – Bệnh nhân ung thư vú này chia sẻ.

Mặc dù dịch Covid-19 đã làm chậm dự án này của O'Connor nhưng cô cho biết rằng, mình sẽ thực hiện Boobie Crowns ngay trong thời gian tự cách ly và gửi về những người đồng cảnh ngộ, thông qua đường thư tín. O'Connor nhấn mạnh: “Điều quan trọng là giúp mọi người biết được rằng, họ không hề đơn độc trong lúc khó khăn này”.

Bệnh nhân ung thư kể về chuỗi ngày tự cách ly giữa điểm nóng Covid-19 - 4

Tuy nhiên, nỗi lo về dịch bệnh thì vẫn còn đó, khi Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp ở Mỹ và O'Connor cũng không thể bàng quan trước vấn đề này. “Mọi người đều giống như đang bước đi trên những quả trứng. Đại dịch này càng được kiểm soát sớm bao nhiêu, tôi và những bệnh nhân ung thư khác càng an toàn bấy nhiêu” - O'Connor chia sẻ - “Tôi muốn nói lời cảm ơn với tất cả những ai đang tuân thủ việc ở nhà theo yêu cầu giãn cách xã hội. Những người như vậy sẽ giúp các bệnh nhân ung thư sớm được ra khỏi nhà hơn. Đương nhiên, trải nghiệm phải chôn chân trong nhà thật sự khó khăn. Với những người bình thường, thời gian này có thể là 2 tuần, nhưng với chúng tôi sẽ là lâu hơn thế”.

Minh Nhật

Theo NYT