Hà Nội:

Bệnh hô hấp và sốt vi-rút sẽ tăng cao khi hậu nắng nóng!

(Dân trí) - Tuy số bệnh nhi không tăng đột biến, chỉ nhỉnh hơn ngày thường trong đợt nắng nóng kỷ lục này nhưng theo nhận định của PGS. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), số bệnh nhi mắc bệnh hô hấp và sốt vi-rút sẽ tăng cao trong mấy ngày tới.

Trung bình mấy ngày gần đây, mỗi tối, bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận từ 50 - 70 bệnh nhi đến khám, trong khi tổng khám chung tại phòng khám Nhi BV Bạch Mai ban ngày chỉ chừng 150 trẻ.
 

Còn tại bệnh viện Nhi TƯ (Hà Nội), cảnh đông đúc tập trung vào đầu giờ sáng. Tại nơi phát phiếu khám và thu tiền, dòng người xếp hàng dài lần lượt, mẹ con ròng ròng mồ hôi. Còn khu vực ngồi chờ, các ghế san sát đều kín người, quạt trần quay hết tốc lực mà không xua nổi cái nóng hầm hập do hơi người, do nền nhiệt cao.

 

Theo thống kê của phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhi TƯ, mấy ngày gần đây bệnh nhân tiếp nhận hơn 3.000 lượt bệnh nhi/ngày, đến từ Hà Nội, Hải Dương, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Ninh, phầ̀n lớn trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp, viêm phế quản, viêm phổi, mẩn ngứa và tiêu chảy. Tuy số bệnh nhi không tăng đột biến, chỉ nhỉnh hơn ngày thường.

 

Để phòng bệnh do nắng nóng ở trẻ nhỏ, nếu có điều kiện thì nên ngồi trong điều hòa, ở nhiệt độ 27-28 độ C, hạn chế đi ra ngoài trời vào lúc nắng đỉnh điểm trong ngày.

 

Khi ngồi phòng điều hòa lưu ý sự chênh nhiệt độ khi bước ra ngoài phòng nóng, bằng cách trước khi ra khỏi phòng điều hòa, cần tắt điều hòa, bật quạt, mở cửa ở tại phòng đó 3 - 5 phút để nhiệt độ trong phòng dần tăng lên, cơ thể thích nghi dần rồi mới bước ra ngoài phòng nóng.

 

Cần uống đủ lượng nước trong ngày, từ 1,5 - 2 lít nước. Ăn uống kém do nắng nóng thì cần chế biến các món dễ ăn như súp, bún, ăn nhiều trái cây giàu vitamin để tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Bế em bé hơn 1 tháng tuổi trên tay đang khóc ngằn ngặt đòi bú nhưng khi được bú thì lại ưỡn người, mồ hôi mướt mát, chị N.V.V (Mê Linh, Vĩnh Phúc) nói: “Phải đưa con đi khám vì bé nôn trớ nhiều. Em vừa lột hết áo dài của cả mẹ và con mặc mẹ chồng mắng không biết kiêng khem. Sau khổ thì đành kệ, chứ giờ nóng không chịu nổi”.  Còn chị Hải Minh (Đê La Thành, Hà Nội) thì lo lắng đưa cậu con trai 5 tuổi đến khám vì bé kêu đau đầu, nôn khan nhưng không sốt sau đợt nghỉ lễ ở miền Trung. “Mong sao bé chỉ bị cảm nắng do đi đường xa, nắng nóng”, chị Minh nói.

 

Theo PGS. Nguyễn Tiến Dũng, nắng nóng khiến sức đề kháng của nhiều người kém đi, dễ bị các bệnh sốt vi-rút, đường hô hấp. Vì thế dự báo 2-3 ngày tới, số bệnh nhân bị sốt vi-rút, bệnh đường hô hấp sẽ tăng cao và chiếm tỷ lệ chủ yếu khi các mầm bệnh này có đủ khoảng thời gian để phát triển.

 

Dưới đây là chùm ảnh đưa trẻ đi khám trong cái nắng như thiêu đốt sáng 3/5 tại viện Nhi TƯ:

 
Bệnh hô hấp và sốt vi-rút sẽ tăng cao khi hậu nắng nóng!
3 người trên một chiếc xe ôm đi chữa bệnh
Bệnh hô hấp và sốt vi-rút sẽ tăng cao khi hậu nắng nóng!
Và cảnh đông đúc trong bệnh viện.
Bệnh hô hấp và sốt vi-rút sẽ tăng cao khi hậu nắng nóng!
Bệnh hô hấp và sốt vi-rút sẽ tăng cao khi hậu nắng nóng!
Quạt liên tay mà vẫn mướt mả mồ hôi
Bệnh hô hấp và sốt vi-rút sẽ tăng cao khi hậu nắng nóng!
Bóng mát nào cũng được tận dụng ngồi nghỉ ngơi
Bệnh hô hấp và sốt vi-rút sẽ tăng cao khi hậu nắng nóng!
 

Khám đêm để trốn nóng ngày

 

BS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, trời nắng nóng nên nhiều người dân có xu hướng cho con đi khám đêm để trốn nắng.

 

“Nhiều người, dù con vừa mới sốt và đã 9-10h đêm nhưng vẫn đưa vào viện ngay thay vì cho con hạ sốt, theo dõi tại nhà đến sáng sau mới đi khám”, TS Dũng cho biết.

 

“Mình rút kinh nghiệm rồi. Con sốt lúc nào, đưa đi khám lúc đó, kể cả đêm hôm. Nghe đi khám đêm có vẻ vất vả nhưng mình lại thấy đơn giản. Tối đi mát mẻ mà quan trọng là đến hầu như được khám ngay, không phải chờ lâu như ban ngày”, chị Thu Minh cho biết

 
Bài và ảnh: Hồng Hải