Bé gái hôn mê sâu vì tivi đổ vào đầu

(Dân trí) - Trong lúc chơi đùa, bé gái 17 tháng tuổi đu lên tủ kệ để khiến chiếc ti vi rơi xuống đè lên trán. Sau 2 ngày nhập viện, bé được đưa về nhà trong tình trạng hấp hối.

Chiều 28/8, trong khi người nhà không để ý, bé H.T.T.A (quê Nghệ An, nhà ở Đồng Nai) đu lên chiếc kệ để ti vi cao khoảng 0,8m. Chiếc ti vi rơi vào trán khiến bé bất tỉnh. Gia đình lập tức đưa bé đến BV Nhi đồng Đồng Nai, sau đó chuyển đến BV Nhi đồng 2 (TPHCM) ngay trong buổi tối.

 

Bác sĩ Luân, Khoa cấp cứu cho biết: “Bé H.T.T.A. nhập viện trong tình trạng mê man, gồng mình, co giật nửa người bên phải, đồng tử phải giãn 3,5mm, phản xạ ánh sáng yếu”.

 

Kết quả chụp CT cho thấy bé bị máu tụ dưới màng cứng vùng thái dương phải, vỡ xương trán phải. Các bác sĩ nhanh chóng đặt ống nội khí quản và hồi sức nội khoa cho bé: chống phù não, chống co giật và truyền máu.

 

Tuy nhiên, tình trạng tri giác của bé ngày càng xấu hơn, rơi vào hôm mê sâu. Đến chiều 30/8, tức 2 ngày sau khi nhập viện, tình hình sức khỏe của bé không có dấu hiệu bình phục nên gia đình xin đưa về nhà.

 

BS Luân cho biết: “Đây là trường hợp trẻ bị tai nạn nghiêm trọng do đồ vật nặng đè vào người đầu tiên trong năm nay do BV ghi nhận. Tuy nhiên, những năm trước đó cũng có 2-3 cháu bị tai nạn tương tự. Cụ thể trong năm 2009, một cháu bé đã tử vong vì gia đình mắc võng vào tủ kệ để ti vi. Khi bé đu võng mạnh, chiếc tủ đổ và tivi rơi vào người”.

 

Hồng Nhung