Bắc Giang:

Bé 4 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm kháng sinh tại bệnh viện

(Dân trí) - Sau khi nhập viện và được chẩn đoán viêm phế quản, phổi, bé trai Hoàng Minh Khôi (4 tháng tuổi, ở Bãi Chè, Quý Sơn, Lục Ngạn) được chỉ định tiêm thuốc kháng sinh và chiều cùng ngày bé tử vong với biểu hiện tím tái.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 20/3, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) khiến gia đình nạn nhân hết sức bức xúc.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, vào khoảng 8h sáng ngày 20/3, khi thấy bé Khôi có biểu hiện ho, khò khè… gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Ngạn để thăm khám. Qua cuẩn đoán ban đầu, các bác sĩ kết luận bé bị viêm phế quản, phổi ở mức “nhẹ” và chỉ định cho bé nhập viện điều trị. Một lát sau tại khoa Nhi, bé Khôi được các bác sĩ tiến hành lấy máu và tiêm thuốc kháng sinh.

Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn, nơi xảy ra việc tử vong cháu bé 4 tháng tuổi
Bệnh viện Đa khoa Lục Ngạn, nơi xảy ra việc tử vong cháu bé 4 tháng tuổi

Khoảng 1 tiếng sau khi tiêm, bé có biểu hiện tím tái, quấy khóc. Gia đình đã thông báo cho các bác sĩ. Sau đó, bé được chuyển lên phòng cấp cứu và đã tử vong vào chiều cùng ngày.

Anh Hoàng Văn Chiến (bố bé Khôi) bức xúc: “Ngày hôm trước bé mới có biểu hiện ho nhẹ, vì là con đầu nên gia đình cẩn thận đưa bé lên Bệnh viện huyện để thăm khám chứ không mua thuốc ở các hiệu thuốc thông thường. Khi đưa bé lên khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Ngạn, các bác sĩ mới chỉ khám bằng trực quan nhưng sau đó đã khẳng định là bé bị viêm phế quản, phổi. Sau đó, khi gia đình chưa kịp đưa bé về phòng thì các bác sĩ đã tiến hành lấy máu đồng thời tiêm thuốc cho bé”.

Đau đớn trước cái chết của con trai mình, anh Chiến cho biết, Khi đi khám bé rất khỏe mạnh, dù ho nhưng không nhiều. Bé khôi vừa tròn 4 tháng tuổi và nặng 6,5kg. Từ lúc sinh ra rất ít khi bị ốm”.

Sau khi bé tử vong gia đình đã rất hoang mang và đã yêu cầu phía bệnh viện làm rõ nguyên nhân, đồng thời trình báo với Công an huyện Lục Ngạn, yêu cầu cơ quan Pháp y vào cuộc điều tra cùng với đó làm rõ trách nhiệm của phía bệnh viện.

“Sau khi sự việc xảy ra đến nay gia đình tôi mới chỉ nhận được câu xin lỗi từ phía bệnh viện mà chưa rõ cái chết của bé trách nhiệm thuộc về ai?”, anh Chiến bức xúc phản ánh.

Chị Lưu Thị Thảo đau buồn trước sự ra đi bất ngờ của con trai sau mũi tiêm
Chị Lưu Thị Thảo đau buồn trước sự ra đi bất ngờ của con trai sau mũi tiêm

Ngày 22/3, trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Trần Văn Lâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Ngạn cho biết, nguyên nhân ban đầu khiến bé Khôi tử vong là do bị sốc thuốc phản vệ. Loại thuốc dùng để tiêm cho bé Khôi là thuốc kháng sinh Cephalosporin.

Sau khi tiêm xong thấy bệnh nhi có những biểu hiện, khó thở tím tái, phán đoán bệnh nhân này bị sốc phản vệ nên các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu và tiến hành cấp cứu theo phác đồ nhưng bệnh nhi vẫn không thể qua được. “ Việc sốc phản vệ tại đây xưa nay là cực kì ít gặp và là ngoài mong muốn”, ông Lâm cho biết.

Về trách nhiệm của bệnh viện sau khi sự việc xảy ra, vị lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Ngạn, cho biết, sự việc xảy ra, bệnh viện đã kịp thời cùng gia đình báo cáo lên Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, Công an huyện Lục Ngạn và phía pháp y, sau khi có kết quả sẽ tiến hành kiểm điểm tập thể, cá nhân nếu có kết quả về những sai phạm liên quan.

Theo tìm hiểu, thông thường trước khi tiến hành tiêm kháng sinh cho người bệnh, đặc biệt trong những trường hợp bệnh nhi, các bác sĩ phải thử thuốc dưới da xem có phản ứng. Sau đó, nếu thấy an toàn mới được dùng.

Tuy nhiên trong trường hợp bé Hoàng Minh Khôi, bác sĩ Trần Văn Lâm khẳng định khi tiêm các bác sĩ đã không thử phản ứng trước. Cũng theo ông Lâm, bé Khôi nhập viện trong tình trạng sức khỏe chưa đến mức nặng và thời điểm gia đình cho bé đến thăm khám là rất kịp thời.

Theo anh Leo Văn Tân, Công an xã Quý Sơn, sau khi sự việc bé Khôi tử vong xảy ra, có rất nhiều gia đình tại thôn Bãi Chè e ngại đưa con em đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lục Ngạn. 

Quốc Đô - Nhất Nam