Bé 2 tuổi biết gọi cấp cứu để cứu mẹ!

(Dân trí) - Mới chỉ đang tập đi, nhưng một bé trai hai tuổi tại Anh đã biết gọi đến số điện thoại khẩn cấp khi mẹ bị đột quị, nhờ đó mẹ bé đã được cứu sống.

 

Gia đình bé Riley

Gia đình bé Riley

 

Lúc 11h31 phút sáng, bé Riley Ward gọi đến số điện thoại khẩn cấp và nói “Mẹ ngủ”, sau đó cuộc gọi được chuyển đến dịch vụ cấp cứu, nơi mọi người đã lần ra địa chỉ nhà bé. Bé luôn miệng nói “Chào” và giữ máy với nhân viên tổng đài, cố gắng giải thích tại sao mẹ lại nằm trên sàn.

 

Các nhân viên y tế đã vội vã tới nhà bé tại Barrow Upon Soar, Leicestershire (Anh). Tại đây họ phát hiện ra mẹ của bé - cô Dana Henry - bị đột quị do cục huyết khối nguy hiểm sau khi bị đau bụng dữ dội lúc thức dậy vào buổi sáng.

 

Dana cho biết: “Tôi rất tự hào về Riley. Bé là người hùng tí hon của tôi. Tôi đã kể với gia đình và rất nhiều bạn bè về việc bé làm. Những người bạn đang có con nhỏ của tôi đều rất ngạc nhiên và quyết tâm sẽ dạy cho con biết làm gì trong trường hợp đó”.

 

Mẹ bé nói rằng cô và chồng luôn nhắc nhở Riley và chị bé, Caitlin – 5 tuổi – rằng hai chị em cần gọi ngay số điện thoại khẩn cấp nếu không thể đánh thức được bất cứ ai trong hai người.

 

Cẩm Tú

Theo Telegraph